Tuesday, April 30, 2019

ĐỔI THAY

ĐỔI THAY
(Tui viết tặng Rosykite)
"Đổi thay này vốn chẳng phải đổi thay"(*)
Giữa những tầm thường rất vội
Người và người giẫm đạp bon chen
Kẻ đớn hèn, kẻ kiêu danh quyền thế
Đổi thay này có phải chăng quá tệ
Hay phận người vốn phần số định mang
Ngày tháng tư, nắng cháy bỏng da vàng
Những hụt hẫng, ngỡ ngàng một thế hệ
Người nhịp bút, nghĩ suy qua dòng lệ
Mắt hoảnh khô chống chế một cõi lòng
Có nhớ gì một khoảng trống rỗng không
Bàn tay lẻ ngày tháng tư bỏng rát
Đổi thay gì giữa cuộc đời biếng nhác
Nghe lòng mình cũng nhàn nhạt trở trăn
Có tịnh tâm lắng nghe những muộn mằn
Có hòn đá lăn mòn rong rêu phủ
Đổi thay này có phải chăng vừa đủ
Một ước mơ, một khao khát bước vào đời
Có ai đó che nước mắt, giấu nụ cười...
(....gượng gạo....)
"Đổi thay này vốn chẳng phải đổi thay"
Trầm Nhi
30/04/2019
Ghi chú: Câu thơ của Rosykite

No comments:

Post a Comment