Tuesday, April 30, 2019

QUÃNG ĐỜI

QUÃNG ĐỜI...
(Mến tặng chú Liêm Bùi)
Xòe bàn tay, đếm đong này vốn liếng
Một quãng đời vừa bước, bước chưa qua
Xuân, hạ, thu, đông, bao lần cây thay lá
Mặt trời lên, xuống biết bao là hoài niệm
Người nắm tay người, lưu luyến đắng cay
Vốn nhỏ nhoi, một quãng đời đắm say
Vinh và nhục, ngọt bùi chan nước mắt
Quãng đời nào vội nắm tay nhau thật chặt
Để ngẩn ngơ buồn, bước tới, bước chẳng xong
Chút vốn cỏn con, hoài niệm để trong lòng
Để chiều mây trắng, nắng hồng...ngẩn ngơ
TRẦM NHI
30/04/2019

No comments:

Post a Comment