Thursday, March 24, 2016

PHÔI PHA

Phôi pha

Giữ lấy hình bóng em trong tim
Mỗi đêm thúc đợi ánh trăng vàng
Nhưng chỉ thấy một nửa bên khuyết
Ôi, cô đơn giấc ngủ lạc loài

Nhắm mắt để chìm giữa cơn say
Giọt lệ rơi ướt đôi bàn tay
Nghe mỏi mòn bước đường dương thế
Tình ơi, nỗi nhớ vẫn còn đây

Giữ lấy một kỷ niệm buồn vui
Mười năm ta có em giữa đời
Mười năm ta vay em duyên nợ
Mười năm hạnh phúc ta với người

Nhắm mắt thời gian vẫn êm trôi
Lắng nghe lời nói trên bờ môi
Đến khi trăng soi qua thế kỷ
Đã thấy phôi pha một kiếp người ....

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
3.2016

No comments:

Post a Comment