Tuesday, March 22, 2016

BUỒN XƯA

Cõi buồn ta giữ hình bóng xưa
Áo trắng đợi ai trong đêm mưa
Bước chân gầy đứng bên ngõ phố
Mắt trông về tận nơi cuối bờ

Cõi buồn chìm trong giấc mơ
Trôi rất xa cội nguồn dĩ vãng
Tình ơi , ta nghe hồn lo sợ
Ngày cuối cùng giữa buổi chia ly

Biển vẫn xanh và em vẫn đây
Mênh mang những ngọn sóng dông dài
Người hỡi ,  tận cùng nơi xa ấy
Có còn gì không một vòng tay

Thức dậy đã thấy ánh ban mai
Và kia là khói sương che đầy
Nhắm mắt ta nghe sầu chan chứa
Trên môi những giọt lệ u hoài

Vĩnh Lưu
3.2016

No comments:

Post a Comment