Thursday, August 20, 2015

Thơ:


17 comments:

  1. đọc bài thơ gợi nhớ lại tuổi thơ ấu một thời. Cảm ơn Từ Tú Trinh đã cho anh và mọi người thưởng thức. Em thật mau chóng biết cách post bài, vậy mà cứ tự xưng là hai ba lúa. chỉ thiếu 01 step Labels và anh đã thêm vào "xem dưới cuối cùng của bài mới post có chữ Labels: Từ Tú Trinh. Labels có tiện ích là sau này khi bài bị đẩy xuống quá xa bên dưới do những bài khác post, em chỉ cần vào "Trang riêng của thành viên và các tiết mục" click vào chữ Từ Tú Trinh thì trong ô chính chỉ hiện lên những bài của Từ Tú Trinh mà thôi. Nói cách khác Labels Từ Tú Trinh là trang của Từ Tú Trinh vậy.
    [img]http://taihinhnendoc.com/wp-content/uploads/2015/05/hinh-nen-dong-hoa-hong-lung-linh-42.gif[/img]

    ReplyDelete
    Replies
    1. Từ Tú Trinh thân tình quý mến chào Anh Câu Lạc Bộ Âm Nhạc (có phải là Anh Già Nhị và cũng là Anh Nguyễn Hải hay không ?) TT vừa mới (lơ ngơ vào nhà) chưa biết nhiều điều nên chỉ (đoán mò) vậy nếu có sai Anh CLBAN mỉm cười thông cảm cho TT nha :) và TT cũng không quên cám ơn Anh thật nhiều đã vào chia sẻ bài thơ em vừa mới (có mặt) trong CLBTN và vẫn tận tình chỉ bảo nhiều điều cho em Anh nhá :) À, còn điều Anh vừa (khen) TT (biết cách gởi bài) thì TT phải (vội vàng đính chính) rằng (người giúp em gởi bài đó chính là người bạn nhỏ tuổi quen thân hàng xóm) đưa vào dùm em đó ;), vậy thì TT vẫn mãi còn y nguyên (tên gọi 2 lúa của em) anh CLBAN nhỉ :)

      Delete
  2. Tú Trinh ơi! Em điều tra thật mau, già nhị là anh trong nhóm già yêu nhạc, ngoài ra những khuôn mặt thân thương khác đã từng trong Hồn Quê cũng có mặt, Lão già nhất nhưng lại rất trẻ và đẹp trai, viết nhạc cũng thật hay là Hà Nhật Linh còn lão già trẻ mãi "Già thất" lại già nhất nhưng cũng rất phong độ tự xưng là Nhật Vũ Tam Thánh gồm có thánh nhạc, Thánh họa và thánh nói. Còn những người khác thì Tú Trinh chưa biết sẽ giới thiệu từ từ. Đừng gọi anh là anh CLBAN vì trưởng CLB là nhạc sĩ Trần Quỳnh Lưu. Anh sở dĩ dùng Email của CLB vì anh thiết lập và điều hành trang web, cần sign in để làm những điều chỉnh, clean up spam hàng ngày vân vân.
    Một ngày thật vui và bình an em nhé
    [img]https://lh4.googleusercontent.com/-QIBqtdJ5S-g/VP2PI-MSXBI/AAAAAAAASKw/1m8B3BBVego/w450-h308-no/-713495269_thank_you46gif.gif[/img]

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mến chào (buổi chiều) Anh Hải thân mến :)
      Thì ra TT nghĩ mình (đoán mò) ai ngờ thành (đoán đúng), nhất là được Anh Hải (khen) TT thích quá:), cám ơn Anh Hải nhiều lắm :), nhân đây được Anh Hải ân cần giới thiệu biệt danh (Các Già của Các Anh) TT lại càng thích thú hơn nữa, bởi biệt danh Các Già đúng là (đặc biệt và dễ thương làm sao !!!), TT thật vui mừng và hân hạnh và xin phép được chào làm quen với từng Quý Già (Lão Già thất cũng là Tam Thánh cũng là Anh Nhật Vũ); Lão Già nhất mà trẻ nhất mà lại Đẹp Trai nhất lại là Anh Hà Nhật Linh); mà tên của các anh cũng (nghe hay lắm và nghe quen lắm (bắt nguồn từ trang nhà Hồn Quê), phải không Các Già (Các Anh) thân mến ??? :)))
      Cũng vậy, một ngày an vui và thong thả với Anh Hải, Anh Nhật Vũ, Anh Hà Nhật
      Linh cùng tất cả ACE Bạn Hữu trong CLBTN tình thân nhé :)

      Delete
  3. Thân mến chào Từ Tú Trinh ( em gái Trần Thiện Thanh, chắc cũng họ hàng Trang Thanh Trúc Hihihi .... cứ có 3T là Hà Nhật Linh cho vào một gia đình hihihi ) Đùa chút lấy DUYÊN để làm quen tuy chưa biết MẶT hihihi. Được anh Gìa Nhị giới thiệu Hà Nhật Linh là GIÀ NHẤT lại sở hữu nét ĐẸP TRAI nghe cũng thích nên mon men vào CHÀO và làm quen TTT . Đã đọc bài thơ HAY và chúc mừng Tú Trinh đến với Câu Lạc Bộ Thơ Nhạc, mong được đọc nhiều những bài thơ hay của Từ Tú Trinh trong tương lai
    HNL

    ReplyDelete
    Replies
    1. Anh Hà Nhật Linh thân mến ơi :)
      TT xin được chào làm quen (lần nữa) Lão Già nhất Đẹp Trai nhất nhé :)
      Anh Hà Nhật Linh thật vui tính thật dí dõm làm sao nhờ thế mà nơi nào (có mặt anh) là nơi ấy (rộn ràng hẳn lên) và chắc cũng nhờ thế mà Lão Già nhất cứ mãi hoài giữ được nét trẻ trung và Đẹp Trai nhất, phải không anh ? :) À, nếu được vậy nếu có thể được vậy thì cũng hân hạnh cho Từ Tú Trinh lắm đó bởi vì được làm (em gái ca nhạc sĩ Trần Thiện Thanh và họ hàng Trang Thanh Trúc) rất nổi tiếng và tên cũng đẹp nữa thì còn gì bằng (?!) (và đó cũng là T3) phải không anh HNL (Lão Già nhất Đẹp Trai nhất) ??? :)))
      TT xin cám ơn Anh Hà Nhật Linh nhiều đã vui vẻ đón nhận TT vào nhà và ủng hộ tinh thần TTT qua bài thơ đầu tiên trong CLB nho nhỏ xinh tươi ấm áp tình thân thiết tình người vô vàn anh nhé :)
      Thân quý, TTT

      Delete
    2. Còn nữa, còn là em gái của Tống Thanh Thư, đệ tử đời thứ ba của Võ Đương, con của Tống Viễn Kiều và gọi Trương Tam Phong là sư tổ.
      [img]http://st.vitalk.vn/img/2014/5_19/article-0-1df44a9100000578-711_634x632-3_2j1m4mcdarl35.jpg[/img] Tống Thanh Thư

      Delete
  4. Quên nói với Từ Tú Trinh đây là câu Lạc Bộ " THƠ-NHẠC " chứ không phảI ÂM NHẠC không đâu, .... Nhạc trong này của ace có cả DƯƠNG NHẠC chứ không phải chỉ có ÂM mà thôi, Cõi cũng là 2 cõi nữa đó TTT . Thích lắm và VUI cũng nhiều Hihihi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thật vui thật hạnh phúc và thật sự thích thú làm sao khi được sinh hoạt chung vui với Anh Hà Nhật Linh bởi đặc biệt hơn cả là (cách CHƠI CHỮ) của Lão Già nhất (đây là NĂNG KHIẾU cũng là THƯƠNG HIỆU MANG TÊN HÀ NHẬT LINH; phải không ??? :)))
      Hihihi

      Delete
    2. Cám ơn Từ Tú Trinh đã CAN ĐẢM nhận lời cho Hà Nhật Linh được KẾT BẠN Hihihi,
      THƯƠNG và DANH HIỆU cuả HNL xưa nay được người đời biết đến là " Tay Trắng Làm Nên Nợ ..... bởi cứ MƯỢN được ai cái gì kể cả chút TÌNH rồi cũng bỏ TRỐN ...Nhiều năm qua được nhận DANH DỰ cái THƯƠNG HIỆU này Hihihihi
      Thân chúc một cuối tuần " AN CƯ LẠC NGHIỆP " Hihihihi
      HNL

      Delete
    3. Mến chào (buổi khuya) Già Nhất Đẹp Trai nhất ; Ca nhạc sĩ Hà Nhật Linh đàn giỏi hát hay; Tay Trắng Làm Nên Nợ Hihihi
      (nghe Già Nhất kể về cội nguồn DANH -THƯƠNG HIỆU (TTLNN) mà TT NGƯỠNG MỘ Hà Nhật Linh (hết biết) Hihihi
      Từ Tú Trinh cũng cám ơn Anh Già Nhất Hà Nhật Linh đã CAN ĐẢM đón nhận sự CAN ĐẢM của TT để KẾT BẠN với TT nhé :)))
      Thật sự đến phút nầy TT vẫn còn rất vui .. vui đến LÂNG LÂNG cả lòng vì được Anh Chị Nguyễn Hải - Hà Lan Phương dễ thương dễ mến chân tình hồn hậu đón nhận TT vào CLB nên TT mới được chung vui sinh hoạt an vui yên bình hạnh phúc với Quý Già Quý ACE Quý Bạn Hữu đầy tình thân mến hoà đồng trong đó (có cả TTLNN); Anh HNL nhé :))) Chúc đêm an lành Hà nhật Linh, Tất Cả Quý Già thân thương (cả Chị HLP (phu nhân xinh đẹp của Già Nhị)) cùng cả nhà CLB tình thân mến thân :-) TTT

      Delete
  5. Chưa gặp mặt nhưng đã từng nghe tiếng
    Từ Tú Trinh cái tên mới thật xinh
    Cái tên xinh theo cuốn quít bên mình
    Là nàng thơ…cho đời mơ với mộng…
    ………………….
    Nhật Vũ mãi lang thang nay mới trở về nhà CLBTN…xin hân hoan chào mừng Từ Tú Trinh gia nhập quán….Mong được đọc nhiều áng thơ xinh của TTT …như bài thơ ra mắt của TTT trên kia...

    ReplyDelete
    Replies

    1. Từ Tú Trinh rất hân hạnh được chào làm quen (buổi khuya) với Anh Già Thất Nhật Vũ Tam Thánh nhé :) Và sau lời chào đầu tiên TT cũng muốn nói lời cám ơn thật nhiều anh Già Thất đã vào đọc thơ TT; hân hoan đón nhận TT (vào nhà) cùng chung vui sinh hoạt văn nghệ với Anh Nhật Vũ mà bấy lâu hằng nghe danh nhưng cũng chưa từng được cơ hội để làm quen chào hỏi :) Và quả đúng như lời (giới thiệu) về biệt danh Tam Thánh Nhật Vũ từ Anh Già Nhị Nguyễn Hải thân mến hôm nào; Thánh nhạc thì TT đã hân hạnh (biết đến); Thánh họa thì TT cũng hân hạnh (nghe qua); riêng phần Thánh nói thì hôm nay (khi được thật sự làm quen anh Nhật Vũ) TT mới (tỏ tường) - (bằng chứng qua 4 câu thơ nhỏ dễ thương làm sao thay dòng chào (sơ ngộ) đến TT) TT cám ơn Anh Nhật Vũ rất nhiều vớI những vần thơ thật xinh thật đẹp Anh Già Thất nhe’ :) À có điều nầy theo (thiển ý) TT Anh Nhật Vũ Tam Thánh có đồng ý là Thánh Nói ( có thể bao gồm cả Thánh Thơ) không nhỉ :)) Từ Tú Trinh vui lắm khi được (trò chuyện) với Anh Già Thất Nhật Vũ và cũng hân hoan mến chúc Anh Nhật Vũ Tam Thánh cùng Quý Già thân thương cùng Chị Hà Lan Phương quý mến cùng ACE Bạn Hữu thân tình dêm bình yên và mộng an lành :-) TTT

      Delete
    2. Ô Là la! Lão thất tam thánh bữa nay có thêm một thánh là thánh thơ, như vậy trở thành tứ thánh rồi, thật khéo tu luyện, bao giờ mà đạt đến cảnh giới tòan thánh thì sẽ biến cả thế gian thành thánh thiện. Lão nhị ta thì không mơ tưởng to lớn, chỉ ước ao một ngày nào diêm vương nhường chức bởi vì những gì diêm vương phán, lòai người cứ việc thay đổi Hahaha.
      [img]https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRvn9KssB4i7E5uBD_SEq7PhsvHLASrhmmTo567_P99GrGCLQtsLA[/img]
      Diêm Vương ông và Diêm vương bà"Nhìn cũng thật hạnh phúc"

      Delete
  6. Tú Trinh ơi...đừng nghe Lảo Già Nhi
    Nếu thì...sẽ bị gạt đó nha
    Già thất ta ..chỉ "ba hoa chút chút"
    Dám đâu mộng danh... "Thánh thần" gì đâu
    Chỉ lâu lâu ...gặp Già Nhị ..."chọc vài câu"
    Ai nào ngờ..."Hắn thù giai" đến thế...hihihiiii..
    ..................
    Bảo làm thơ..".thơ tui thơ con cóc"
    Đọc cho vui..."và cười lăn long lóc"
    Tui chỉ làm...để "chọc Già Nhị kia"...hihihi.i..i
    Cái miệng hắn.."ăn với nói lia thia"...ahahah..
    Tui thích nghe ..."hắn la cho đã"....
    .................
    Tú Trinh ơi ....vui với Tú Trinh chút xíu cho vui cửa vui nhà ....Hôm nay ta vui....cũng muốn mọi người cười cho vui hihihii.....
    [img]http://www.nhatvustudio.com/Pic/nv.gif[/img]

    ReplyDelete
    Replies
    1. [img]http://www.nhatvustudio.com/nv.gif[/img]

      Delete
    2. Ui da! lão già thất mắc dịch
      Dám cả gan bật mí già nhị ta
      Nếu muốn la thì la cho đã
      Biết đâu là giọng hát tốt cũng nhờ la! Hahaha

      Vịnh tấm hình Nhật Vũ:
      Ngậm cây que tưởng để đừng nói
      Ai nào ngờ càng ngậm nói càng hăng!!!!

      Delete