Saturday, August 8, 2015

Tâm sự người yêu hoa tím

Kể anh nghe tâm sự loài hoa tím
Nơi quê mình qua những dãy đồi sim
Hoa đã nở bên chuyện tình dang dở
Và nở nhiều trong thời buổi loạn ly
Đời chiến binh mấy người đi trở lại
Nên hoa buồn và nở giữa mưa bay
Hoa tím xám vì vương màu lửa đạn
Pha chút tình thành màu tím mộng mơ
Thuở còn thơ em đã yêu màu tím
Lấy mục buồn thoa mười ngón tay mơ
Lấy mực buồn ghi từng trang sách vở
Lấy mực buồn chép thành những trang thơ
Để lớn lên em vẫn yêu màu tím
Màu tím buồn nhưng đẹp nhất đó anh
Có biết bao chuyện tình màu hoa tím
Phổ thành thơ thành nhạc rất êm đềm
anh đã từng hành quân qua bao trận
Có bao giờ anh qua dãy đồi sim ?
Có bao giờ anh nhặt cành hoa tím ??
Có bao giờ anh rung động con tim ? ? ?
Thuở xa xưa mẹ
thường dạy em hát
Bài Áo Cưới Hoa Cà tặng người lính phương xa
Em đã hát cho bao người lính trận
Lấy thân mình để gìn giữ Quê Hương
Hôm nay em nhặt một cành hoa vỡ .
Chợt nhớ người trai
thuở phong sương
Nếu mai nầy Anh nhặt cành hoa tím
Nhớ hộ dùm màu hoa ấy em thương . ,

      Hoàng Lan



1 comment:

  1. Hình ĐẸP, thơ HAY, màu T'M ...BUỒN, nhặt cành hoa rồi mà có thấy gì đâu ????? buồn thật Hihihi

    ReplyDelete