Sunday, August 30, 2015

Mẹ Là ...




Mẹ là nắng dọi lòng con …
Là câu thơ ngát màu son đỉnh hồn
Là rừng lá thắm xanh non
Là hương thơm nức mảnh vườn bé xinh
Là cơn gió mát trong lành
Là sao hôm chiếu đời con thẫm buồn
Là vùng Nguyệt rạng đêm sương
Là vầng Dương tỏa nghìn muôn sắc hồng
Là dòng suối giữa mênh mông
Là hơi thở tiếp vào mầm héo hon
Là thiên thu mãi vuông tròn …
Khối tình len lỏi hồn con cõi đời …



Từ Tú Trinh

2 comments:

  1. Cám ơn Từ Tú Trinh đã cho thưởng thức những vần thơ qua nét đẹp của Mẹ .....cho dù có thêm nhiễu những LÀ nữa cũng không làm sao đong cho đầy tình Mẹ . Tuyệt diệu là vậy, từ xa xôi hay rất gần gũi bên Mẹ, vẫn khao khát những ấp ủ đầy yêu thương của Mẹ phải không Từ Tú Trinh .
    Cám ơn Từ Tú Trinh nhé .
    Một tuần lễ mới an lành

    ReplyDelete
  2. Lâu rồi, (vì lý do kỹ thuật ngoài mong muốn) Từ Tú Trinh tạm thời xa Vườn Thơ Nhạc (CLBTN) thương quen...
    Mấy hôm nay về lại Vườn Thơ Nhạc nhưng lại vắng bóng (Già Nhất Trẻ Trung Đẹp Trai - Hà Nhật Linh) năm cũ, cảm như có chút gì thiêu thiếu ...
    Cám ơn HNL Già Nhất đã ghé thăm và ghi dòng cảm nhận đẹp cho bài thơ về Mẹ của Từ Tú Trinh ...
    Năm Mới Tràn Đầy Hồng Ân Phúc Lộc ...
    Hà Nhật Linh thân mến nhé :)
    :-) Từ Tú Trinh

    ReplyDelete