Monday, August 21, 2017

Bài tháng Tám


Tôi chào tôi tháng Tám
Hoa mẫu đơn nở vàng
Hạ bây giờ rất nắng
Gọi nỗi buồn sang ngang

Ngày tháng vẫn tàn hoang
Chắt chiu mầu kỷ niệm
Hoa tử dương còn tím
Mà sao tình đã phai

Gánh gió trời trên vai
Đi qua từng nỗi nhớ 
Tóc bạc mầu trăng vỡ
Đêm nhạt nhoà giấc mơ

Đếm bước đời hư vô
Trên thời gian khoảnh khắc
Tình yêu còn dấu mặt 
Chẳng nồng nàn như xưa

Chỉ còn lời tiễn đưa
Tôi cô đơn cùng phố
Chong đời con mắt đỏ
Từng hồi chuông xanh xao

Gửi lại nhau lời chào 
Khi về qua chốn cũ
Mây trời như còn ngủ
Thả nụ cười lên cao..!

Phạm Ngọc
08052017




2 comments:

  1. "...Hạ bây giờ rất nắng
    Gọi nỗi buồn sang ngang..."

    Bài thơ tháng 8 thật hay thi sĩ Phạm Ngọc ơi.

    ReplyDelete
  2. Cảm ơn anh nhiều đã chia sẻ nhé.

    ReplyDelete