Anh về trên nương mỗi ngày thay áo nắng
Em nhóm lửa hồng, sưởi ấm bữa cơm chiều
Ngón tay hiền hòa, mắt Thương trao lời nhắn
Giữ những đòng đòng cho tim lúa phì nhiêu
Mai sớm còn đây, lá sương trên đồi nhớ
Chiếc áo bà ba, em chân chất miệt vườn
Mấy dãy cải thìa, luống bạc hà xanh vợi
Gói ghém chung vầy cả thế kỷ yêu thương
Anh về trên nương mỗi chiều reo nắng muộn
Có buổi đợi chờ, náo nức đã vàng hoa
Trái mướp đượm đà, chén canh chèm rau muống
Để em nhớ hoài những cày cuốc hôm qua
Hạt bí đầu mùa, gieo vào ngày mong mỏi
Giàn dưa leo mộng vừa dựng đứng ước ao
Lá xanh như lụa giữa địa đàng chung lối
Chờ quả trĩu cành, em gặt hái lao xao
Anh về trên nương mỗi nắng mưa vàng võ
Giọt ướt vai gầy, hỏi em có lạnh sương
Chân bước vào đời, tay nâng niu nhẫn cỏ
Ngan ngát bến tình cho đắm đuối dòng Thương
Vẫn trúc mai xinh trên bàn tay thắp sáng
Cỏ rau chen chúc, em tô điểm màu trời
Sạm biếc làn thơ, xin hoàng hôn xuống rạng
Em lượt là trăng để Cuội rón rén mơ
Anh về trên nương mỗi bình minh thi vị
Gùi chữ trên vai như họa sĩ vẽ tranh
Ta chắt chiu nhau những hồn nhiên tri kỷ
Cuối chặng đường dài, hoa lá vẫn mướt xanh
Trường Đinh
UK, sương mù già 2026
- viết sáng ngày mưa hạ 3 tháng 6 năm 2026
