Sunday, July 5, 2020

TÌNH CAY

TÌNH CAY

Từ anh đi lạnh giá theo về
Buồn chất ngất sơn khê buốt hạ
Từ anh đi tiết đông dài quá
Tháng bảy gầy tênh hênh nắng mai

Ai đơm tình ai phụ tình ai
Tàn lá biếc khoan thai ghi chép
Từ anh đi hoa lòng nhẹ khép
Xuân đánh đu nam bắc tây ngàn

Em khâu duyên khung cửi nhịp nhàng
Tranh thư cũ gói hồn hoang cũ
Nốt đêm nay chắc đau vừa đủ
Mai đồi cao trả mộng nghìn thu

Từ anh đi chắc thôi không nhớ
Từ anh đi vụt xoá trăm năm
Lối lạ lùng phía đó xa xăm
Sao nỡ mang xuân em ... sao nỡ !!!

Từ anh đi bơ vơ ngàn ngỡ
Cung đàn yêu vụn vỡ thôi ngân
Sợi mắc căng sợi mành phân vân
Lạch cạch đêm rối ràng tơ mối

Song thưa nguyệt ghé thềm rất vội
Tóc mây mềm âu yếm khẽ vương
Thuyền lênh đênh ẩm ương trăm lối
Sóng vô hình hư khói sương mai

Nợ duyên vờn một sợi tóc phai
Còn xanh lắm trang đài em ấy
Thuyền khơi xa mịt mờ đến vậy...
...
NHK .5.7.20




4 comments:

  1. Đúng là tình cay, bài thơ nghe buồn quá cháu ơi. Chú chưa đọc bài thơ vui nào của cháu. Thơ cháu bài nào cũng hay cả

    ReplyDelete
  2. Cháu cảm ơn chú ạ . Có cay có ngọt vốn dĩ làm nên cuộc đời ... đúng không chú !

    ReplyDelete
  3. Đúng quá, cuộc đời vốn dĩ chỉ là những cay đắng ngọt bùi, tình yêu cũng vậy, không cay, không ngọt thì không tạo ra tình yêu

    ReplyDelete
  4. *Nợ duyên vờn một sợi tóc phai
    Còn xanh lắm trang đài em ấy
    Thuyền khơi xa mịt mờ đến vậy...* bài thơ hay quá mà cách dứt câu cũng thật lạ, dứt bằng ba câu thơ khiến cho HL có cảm giác sự dứt khoát một cách thật đột ngột. Chúc bình an

    ReplyDelete