Thursday, July 23, 2020

XIN TRẢ CHO EM

XIN TRẢ CHO EM

Ai trả cho em thơ ngây mười sáu
Đơn côi bốn mươi nức nở chạnh buồn
Vào đời khi xưa nào biết những buông tuồng
Và gian dối anh mang về trao tặng

Xin trả cho em mùa xuân thầm lặng
Như chưa từng chưa từng bước anh qua
Trả cho em một tình khúc ru xa
Cõi mộng mơ buổi đầu người con gái

Xin trả cho em ngày xưa ngây dại
Xịn trả nụ cười tươi thắm chẳng ưu tư
Xin trả hết trần trụi không thực hư
Tình ướp muối không chan hoà mật ngọt

Ai trả cho em nửa đời xa xót
Chiều tan ca vội vã đón con về
Phố đông người một em với đam mê
Xin trả mộng mơ trả lời thề xin trả...

Tiếng trẻ thơ giòn tan sao đến lạ
Ai trả cho em ai trả chẳng cần rồi...
Có lẽ mai này trong nhọc nhằn đơn côi
Có lẽ sẽ... và sẽ thôi và sẽ ...
NKH .2020

6 comments:

  1. Nếu trả được cho con những gì con đòi nợ
    Thì chú đây buộc hắn phải thành tòan
    Nhưng cuối thơ con bảo con chẳng cần
    Nên chú sẽ lột da hắn cho xong nợ. Vậy nhé, chúc con ngày vui, bình an

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ôi chú của con😍con cảm ơn chú ạ ! Con chúc chú ngủ ngon ạ !

      Delete
  2. Huynh Nguyễn Hải này phá quá đi, cô Nguyễn Khiết Hà làm thơ hay quá. Chúc bình an

    ReplyDelete
    Replies
    1. Khiết Hà cảm ơn bạn . Buổi chiều vui vẻ nhé ☕️

      Delete
  3. Thơ Nguyễn Khiết Hà thật hay và ý nghĩa. Mong mãi được tiếp tục thưởng thức những tác phẩm thơ của cô bé

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dạ Khiết Hà cảm ơn ạ ! Chúc thi sĩ ngày vui ạ!

      Delete