THỢ SĂN KỶ NIỆM
Ai chở mùa xuân qua bến tương tư
Tôi cánh chim trời dõi theo bóng người lữ thứ
Mùa xuân trên lưng mê say tình tự
Cùng ngàn mây xanh ngời
Ai chở tình chung sâu thẳm không lời
Tôi hạt bụi vương áo một chiều đầy vơi nỗi nhớ
Thinh lặng loang hoà vô vàn trăn trở
Người đã đi rồi ...!
Ai đưa ai băng lối xưa yêu khơi bồi hồi bãng lãng
Bến tương tư hôm nao còn đó mảng rêu phong
Ai phụ tình nhau nhanh tựa sắc lòng
Cảm xúc tuột dốc mong manh màu hư khói
Tôi cánh chim trời lãng du muôn lối
Thấy tắc kè thay mau, nghe tiếng yêu gian dối ... khôn cùng
Tương tư oan than quặn xiết não nùng
Mùa xuân tình yêu lạnh lùng tay buông thả
Ai chở ai, ai bôi xoá ai trên từng vội vã
Tôi một thợ săn kỷ niệm in dấu mộc can qua
Vệt mực đỏ tươi thắm mãi mùa xa
Tần ngần tôi lưu trữ món quà ân trần thế
Ngày tháng trôi dài trăm năm ngấn lệ
Nhưng làm sao không yêu ...làm sao để thôi đau ...?
Chúa ngôi cao tiên nhiệm muôn màu
Bất chợt chắp tay nguyện cầu ngàn sau thôi sắc bạc
NKH.
14.7.20
Thơ là đóa hoa nở màu trong tim nhớ. Nhạc là cánh gió đưa hương hoa
vào hồn những vương vấn hoài mong. Trên vườn hoa thơ nhạc, có bóng
chữ du dương với cảm điệu hòa giao, có tiếng hát thương nhẹ vang làn
gió mộng, chìm vào tâm tư lắng đọng, để mãi còn đây dư âm về trên
từng phím nhạc lòng mênh mông.
Biển nhạc trên hoa thơ
Dìu nhau về chung lối
Trên cung đàn ước mơ
Lời yêu theo sóng gọi
Vỗ tìm bờ ngẩn ngơ...
Trường Đinh
Pages
Giới thiệu Tú Anh Store - Mỹ Phẩm Hàn Quốc
Những Trang Nhạc Thân Thương
Những Trang Thơ, Nhạc Liên Kết
*Ngày tháng trôi dài trăm năm ngấn lệ
ReplyDeleteNhưng làm sao không yêu ...làm sao để thôi đau ...?
Chúa ngôi cao tiên nhiệm muôn màu
Bất chợt chắp tay nguyện cầu ngàn sau thôi sắc bạc* Bài thơ hay quá tuy những câu thơ hơi có vẻ oán trách. Số phận con người do thiên chúa ấn định nên chấp nhận
KH cảm ơn ạ ! Chúc anh buổi chiều vui vẻ ạ
DeleteBài thơ hay với những Mỹ từ lạ tai:Thinh lặng loang hoà vô vàng trăn trở, Ai đưa ai băng lối xưa yêu khơi bồi hồi bãng lãng, Cảm ơn cháu
ReplyDeleteChú ơi ! Con sửa lỗi chính tả rồi ạ 😍con có một người chú thật tuyệt vời 💚con cảm ơn chú
DeleteThơ hay, lạ, dễ thương. Cảm ơn NKH
ReplyDeleteĐọc thơ cô Nguyễn Khiết Hà thật thích và phục tài làm thơ. Hoàng Lan nặn mãi mới ra được một bài thơ. Huynh Nguyễn Hải và Tỷ HLP có làm nhạc và ký âm cho Hoàng Lan nhiều nhạc phẩm. Chúc an lành. À gọi Huynh Hải là chú thì phải gọi Hoàng Lan là gì vậy? HL là sư muội của huynh ấy
ReplyDelete