Em ạ những gì đã qua
Hãy gửi vào mây em nhé
Hay là gửi làn gió nhẹ
Để thôi se thắt đêm về
Giấc hồng say với cơn mê
Lang thang qua miền hư ảo
Hoa đùa cuộn vờn tóc, áo
Tung tăng bước nhịp nhón cao
Em ạ những ngày hanh hao
Những ngày mùa tình vàng võ
Em hãy gom vào ngăn nhỏ
Để thôi ruột rối tơ vò
Ngày dài vơi bớt âu lo
Đêm sâu không còn trăn trở
Bình minh hôm mai rực rỡ
Gót hồng đón nắng vu vơ
Em về gom nhặt câu thơ
Lặng nghe lá vàng vụn vỡ
Lặng nghe điệu hò nhung nhớ
Thoáng trong con chữ tình cờ
Mời em ghé ngã đường mơ
Hoa vàng giăng giăng trãi lối
Nhọc nhằn ưu tư sớm tối
Tội tình chi phải mang theo
Dù cho quanh co ngoằn nghèo
Dù cho ghập ghềnh trăm nẻo
Vững vàng đôi bàn tay khéo
Hoa vẫn nở giữa cheo leo...
NKH 4.7

Nói với anh một lời
Thơ: Từ Tú Trinh
Phổ nhạc: Ng. Hải & HLP
Em về gom nhặt câu thơ
ReplyDeleteLặng nghe lá vàng vụn vỡ
Lặng nghe điệu hò nhung nhớ
Thoáng trong con chữ tình cờ" Cảm ơn cháu với bài thơ đẹp lãng mạn. Chú có post tặng lại bài nhạc do chú hát bên dưới thơ Từ Tú Trinh
Dạ cháu cảm ơn chú ạ 😍😍 giờ cháu lội vô nghe đây chú ơi
ReplyDelete*Em ạ những gì đã qua
ReplyDeleteHãy gửi vào mây em nhé
Hay là gửi làn gió nhẹ
Để thôi se thắt đêm về* Những lời nhắn nhủ thật an ủi dễ thương. Anh Nguyễn Hải hát bài nhạc nghe thật thuyết phục.
Cảm ơn bạn Trần Bền đã lắng nghe và thay mặt cháu tôi NKH cảm ơn anh. Một ngày vui, bình an nhé
ReplyDeleteLâu lâu mới thấy Huynh hát, giọng trầm ấm ngọt ngào trộn lẫn vỗ về an ủi, nghe thật thích. Chúc huynh, tẩu bình an và hạnh phúc
ReplyDelete