Monday, July 20, 2020

THƯ VIẾT CHO NGƯỜI

NGÀY MAI NẮNG XANH 



Mười mấy mùa mộng vỡ tan hoang
Nghoảnh mặt quay lưng bây giờ thành người dưng xa lạ
Đâu đó trên đường đời vô tình lướt qua con gió
Cũ xưa...!

Một chiều xuân phía rộn ràng đón đưa
Người bén duyên người quá trưa nắng đổ
Ráo tạnh cơn mưa thôi xói mòn hầm hố
Người nghe kể chuyện người hạnh ngộ một niềm vui

Đã thôi sân si khắp nẻo ngược xuôi
Bình yên đếm sao không ngậm ngùi xưa cũ
Vẫn mong lối đường người dưng đầy đủ
Chung bước chân về hạnh phúc rủ về theo

Người dưng kia ơi mai nọ đừng nghèo
Chữ nghĩa chữ nhân đừng nhẹ như bèo bọt
Má hồng truân chuyên mấy ngả đường chua xót
Hãy nâng niu một lần đơm quả ngọt mai sau

Mười mấy mùa buồn đon đả đi mau
Đã xa khuất đã bạc màu vôi vữa
Người dưng nhìn nắng thêu hoa đời lần nữa
Thêu nụ cười chất chứa vạn niềm tin

Tình người trong nhau một kiếp lung linh
NKH. 2020

4 comments:

  1. *Người dưng nhìn nắng thêu hoa đời lần nữa
    Thêu nụ cười chất chứa vạn niềm tin* Laura thích đọc thơ chị Nguyễn Khiết Hà. 2 câu thơ cuối mang đầy niềm hy vọng. Cảm ơn NKH

    ReplyDelete
  2. Cô Nguyễn Khiết Hà làm thơ hay quá, cảm ơn đã cho thưởng thức. Chúc an lành

    ReplyDelete
  3. Bài thơ tự do ý hay lời đệp. Cảm ơn con, chúc lành con nhé

    ReplyDelete
  4. ***Người dưng kia ơi mai nọ đừng nghèo
    Chữ nghĩa chữ nhân đừng nhẹ như bèo bọt
    Má hồng truân chuyên mấy ngả đường chua xót
    Hãy nâng niu một lần đơm quả ngọt mai sau***Cô bé Nuyễn Khiết Hà lời thơ tuôn ra như dòng sông chẩy, không biết ở đâu mà ra một nhân tài thơ như cô vậy. Thơ hay quá

    ReplyDelete