Wednesday, July 1, 2020

Ru người đã lỡ



RU
Em ru anh ngủ đêm này
À ơi ngon giấc mê say với người

Tình ta đã lỡ mất rồi
Trắng đêm tựa cửa em ngồi ru anh

Lời ru vang vọng mây xanh
Bay qua bến mới mong anh yên bình

Một ngày cũng nặng nghĩa tình
Một giờ lưu luyến duyên mình nghìn năm

À ơi ru chốn xa xăm
À ơi cái ngủ ghé nằm xông xênh

Ru mình bước lỡ chênh vênh
Ru người hạnh phúc gắn bền trăm năm

Ru anh ngủ giấc đêm rằm
Ru đời xa mãi những năm tháng buồn

Lời em ru theo gió luồn...

NKH.2.7.20

4 comments:

  1. *Ru người đã lỡ* lục bát đẹp hay, buồn nữa và thật rộng lượng với:*Ru mình bước lỡ chênh vênh
    Ru người hạnh phúc gắn bền trăm năm* Cảm ơn cháu

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dạ . Bài này cách đây 8 năm con đã viết cho cái người dưng bội bạc chú ạ ! Mong họ hạnh phúc hơn mình để cô gái nhỏ ngày đó k khổ đau như con đã từng chú ạ 😞

      Delete
  2. Cháu cảm ơn chú đã đọc và cảm nhận tứ thơ của cháu ạ

    ReplyDelete
  3. *À ơi ru chốn xa xăm
    À ơi cái ngủ ghé nằm xông xênh

    Ru mình bước lỡ chênh vênh
    Ru người hạnh phúc gắn bền trăm năm** để cô gái nhỏ ngày đó k khổ đau như con đã từng* Cô bé làm thơ hay quá chắc nhờ trải qua khổ đau nên thơ thật buồn, hay

    ReplyDelete