Monday, July 27, 2020

NỖI LÒNG CON SÁO NGẮM MƯA
Con sáo buồn tiễn bạn sang sông
Tháng mười một mưa lòng như trút đổ
Mưa trút từng cơn ướt đầm con phố
Mưa ngoài trời hay bão tố trong ta?  

Phía bên kia sông con nắng có thật thà
Như con nắng phía này sông không nhỉ? 
Nắng có đợi bước ai để cùng nhau thủ thỉ
Hoàng hôn về tròn vạnh lắm thương yêu...

Con sáo lặng yên dưới vạt nắng cuối chiều
Nghe xa lắm những ngọt ngào vừa đó
Bên kia sông xanh ngút ngàn rừng cọ
Che bóng ai về lối nhỏ hát tình ca...

Che bóng người thương giờ chẳng phải của ta
Nước sông trôi mùa qua trôi trôi mãi
Bỏ con bến buồn thiên thu ở lại
Lao xao đôi bờ vạt cỏ dại hắt hiu

Có những yêu thương chẳng đợi nói chi nhiều
Sáo nhủ lòng gửi về nơi phương ấy
Tháng mười một mưa trái mùa là vậy
Khi đất trời cũng thấy nhớ thấy thương...! 
NKH. 30.11.2019

2 comments:

  1. Con sáo buồn tiễn bạn sang sông
    Tháng mười một mưa lòng như trút đổ
    Mưa trút từng cơn ướt đầm con phố
    Mưa ngoài trời hay bão tố trong ta? [img]http://cothommagazine.com/nhac/ThanhTrang/NgayMuaTrenThanhPho1.jpg[/img]

    ReplyDelete
  2. Mưa ngoài trời, mưa trong lòng
    Mưa như nước mắt khóc trong tim buồn
    Con sáo tiễn bạn sang sông
    *Tháng mười một mưa lòng như trút đổ*

    ReplyDelete