Saturday, July 18, 2020

GIAO MÙA

GIAO MÙA


Sắc trắng quyện giao sắc đỏ nồng

Hạt tình nảy lộc chín tầng không

Heo may ngang ngõ nghe lành lạnh

Mùa chạm khẽ khàng gợi nhớ mong


Buổi ấy sắc thu trãi thảm vàng

Có con bướm trắng mộng riêng mang

Một chiều lạc lối triền sông vắng

Bướm ghé khóm hoa rất nhẹ nhàng


Hoa cười nghiêng cánh mỏng lung linh

Vàng nhụy hương bay nửa của mình?

Đây đó xuân ngời trên lá biếc

Đó đây mộng dệt xoá điêu linh!


Thế là thế đó thế là yêu

Hai mảnh ghép nên ráng nửa chiều

Xuân thắm hạ nồng thu đối ẩm

Đông sang ấp áp biết bao nhiêu...


Mơ mộng tròn vành trên khóm lá

Hoa cười cánh khép nửa tim say

Giao mùa biên biếc màu hoa nhớ

Một kiếp chung tình chắp cánh bay. 

NKH.2017 

5 comments:

  1. *Thế là thế đó thế là yêu
    Hai mảnh ghép nên ráng nửa chiều
    Xuân thắm hạ nồng thu đối ẩm
    Đông sang ấp áp biết bao nhiêu...* Lại một định nghĩa về tình yêu qua thơ NKH, và tại sao lại bởi vì quan niệm về tình yêu mỗi người mỗi khác. Bài thơ hay cháu Hà ơi!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dạ con cảm ơn chú đã đọc và cảm nhận từng câu từ trong thơ con ạ ! Con chúc cô chú ngủ ngon ạ

      Delete
  2. *Mơ mộng tròn vành trên khóm lá
    Hoa cười cánh khép nửa tim say
    Giao mùa biên biếc màu hoa nhớ
    Một kiếp chung tình chắp cánh bay.*Bài thơ hay quá. Cảm ơn NKH

    ReplyDelete
  3. Cô Nguyễn Khiết Hà làm thơ thật hay và ý nghĩa. Chúc an lành

    ReplyDelete
  4. Người thì bảo: Yêu là cho đi tất cả, người khác thì: Yêu là phải lấy hết và giữ hết đừng cho ai khác một tí nào. Vậy yêu là gì nhỉ?

    ReplyDelete