Sunday, May 17, 2020

Viết cho ngày đã qua

ĐÀN BÀ CŨ 
Tiếng lá xạc xào tiếng lá rơi
Chiều nghiêng giấc đổ lối ngàn khơi
Ai phơi gối mộng ai hong tóc
Ai dệt ngày hoa ánh rạng ngời

Cái thuở xuân son ươm mắt biếc
Thanh tân sóng ngực cuộn trào cơi
Em gom triệu ước sang miền mới
Ngự bến người dưng ngọt lẽ đời ...

Ngự bến người dưng ngỡ ấm êm
Hạ cuồng thiêu rụi hoá lênh đênh
Người dưng rẽ lối riêng hai lối
Thương nụ chát chua lội ghập ghềnh

Xuân son lũ cuốn rồi mùa ấy
Gót lụa mẹ xưa vẹt dấu nay
Nụ mỏng thơ ngây say giấc điệp
Chợt tay đan lặng xiết bàn tay

Em ạ ta đàn bà đã cũ
Sao đâu ngày nắng vẫn ru hời
Bạc đầu cánh sóng bao giờ lặng
Thuyền vẫn an yên ngự đó thôi ...!

Thuyền vẫn an yên mấy bão giông
Vỗ về ngọt giấc giữa đêm đông
Mầm xanh nụ thắm mùa mùa ấm
Lạnh nép hiên ghanh ghét chất chồng ...
NKH 17.5.20

9 comments:

  1. Bài thơ hay diễn tả thân phận. Cho hỏi thăm bài này có liên quan với bài nhạc Đàn bà cũ post bên Tìm Nhau trong thơ nhạc hay không? vì cùng tựa

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dạ không chú à ! Thơ của con chú ạ ! Con là người đàn bà cũ nên con hay viết thơ về cảm nhận đó ạ . Và nếu sáng tác theo cảm xúc của bài nào thì con ghi rõ nguồn ! Con thích rõ ràng chú ạ ! Con cảm ơn chú

      Delete
  2. Yến Linh cũng là đàn bà cũ, trên đời có lẽ chỉ có Ni cô và các Ma sœur là mãi mãi sẽ không phải đàn bà cũ nếu đừng bỏ tu

    ReplyDelete
  3. Cũ thì sao Yến Linh nhỉ ! Mình sống tốt, sống có trách nhiệm và kiêu hãnh đúng k em

    ReplyDelete
  4. ghé thăm thơ, nhiều tiếc nhớ qua để gập ghềnh thương mãi... chiều yên ả vui, Khiết Hà mến.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cảm ơn bạn đã ghé thăm ! Mọi ngày vui vẻ nhé !

      Delete
  5. Hoàng Lan cũng là đàn bà cũ bây giờ chỉ vui với cháu ngoại, nhất định không!

    ReplyDelete
  6. Từ Hy thái hậu và Võ Tắc Thiên cũng là đàn bà cũ nhưng đã làm chấn động cả một nước Tầu Vĩ đại vậy thì đàn bà cũ đã sao?

    ReplyDelete