LỐI EM SANG
Đường em đi dài mùa thu mơ
Cánh lá ngủ xanh mùa vĩnh cửu
Đường anh đi lối nào hiện hữu
Có bước chân em nhịp xôn xao...?
Đường lênh đênh chẳng biết tự bao
Vương vạt áo làn da ram rám
Mắt hoa xưa loan màu khói xám
Mùa thu mơ len lén chực rời...
Mang ghập ghềnh oan nghiệt ra phơi
Gầy bóng em chiều nghiêng bến hạ
Mơ mùa thu vàng hong sắc lá
Khô nỗi sầu lạ lẫm sẹo xưa...!
Đường em về hoang vắng thoi đưa
Một nhịp đếm vặn vừa một nhịp
Anh là ai hỏi còn vừa kịp
Trên lối cùng thu em từng mơ...
NKH
5.2019

""Đường lênh đênh chẳng biết tự bao
ReplyDeleteVương vạt áo làn da ram rám
Mắt hoa xưa loan màu khói xám
Mùa thu mơ len lén chực rời..."" những lời thơ dễ thương tình. Ngày vui và bình an
Dạ ! Em cảm ơn chị ạ! Chị cũng vậy nhé
Delete...Đường em đi dài mùa thu mơ
ReplyDeleteCánh lá ngủ xanh mùa vĩnh cửu
Đường anh đi lối nào hiện hữu
Có bước chân em nhịp xôn xao...?Những câu thơ diễn tả đường đi của hai người làm Yến Linh thấy tủi vì chỉ lúc nào cũng một mình. Thank tác giả
Yến Linh ơi KH cũng một mình thôi nà ! Rồi ngày mai sẽ xanh bạn nhé 🍀ngày an yên nha
DeleteBài thơ dễ thương lắm chị Hà ơi.
ReplyDeleteCảm ơn em nha ! Ngày vui nha em
ReplyDeletenhững đường lênh đênh nhớ, để mãi gập ghềnh thương. chiều vui đẹp, Khiết Hà mến...
ReplyDelete