Wednesday, May 27, 2020

Tình lỡ

NGHẸN NGÀO


Em về ngang lối người dưng
Nghe nghèn nghẹn phía rưng rưng nhịp còn
Lối xưa vạt nắng vẫn giòn
Hàng xanh nghiêng áng chiều mơn man chiều

Gót hồng ru điệu cô liêu
Âm giai lạc phách nguyên tiêu ướt đầm
Nhuộm nhau một nốt nhạc trầm
Tương tư đổ bến âm thầm ngàn năm

Lối người thoảng bóng xa xăm
Cánh chiều quyện gió lạnh căm chợt lùa
Tiếng cọ mành chợt lua khua
Hay là tiếng lá thẹn thùa sánh đôi

Em về ngang nhặt đơn côi
Lối người dưng trải bồi hồi nhận ra
Yêu thương xa tít mù xa
Miết mòn nguyên đọng lối ta cũ còn ...
NKH . 27.5.20

6 comments:

  1. ghé thăm Tình Lỡ. chiều vui đẹp, Khiết Hà mến...

    ReplyDelete
  2. *Em về ngang nhặt đơn côi
    Lối người dưng trải bồi hồi nhận ra
    Yêu thương xa tít mù xa
    Miết mòn nguyên đọng lối ta cũ còn ...* Cô NKH làm thơ lục bát hay quá

    ReplyDelete
  3. Tình lỡ hay lắm chị Hà ơi.

    ReplyDelete
  4. Cảm ơn bài thơ lục bát tình lỡ làm HL buồn thêm tâm trạng mình. Thơ hay quá cô NKH

    ReplyDelete
  5. Em về ngang nhặt đơn côi
    Lối người dưng trải bồi hồi nhận ra
    Yêu thương xa tít mù xa
    Miết mòn nguyên đọng lối ta cũ còn ...Lục bát tình lỡ thật hay. Cảm ơn cháu Nguyễn Khiết Hà

    ReplyDelete
  6. Thơ lục bát hay và lạ chữ, kết cấu ăn khớp vần vận thật tài tình

    ReplyDelete