Tuesday, May 5, 2020

Ở Nơi Nào

Ở nơi nào mái tóc em bay
Cho anh xin chút hương mùa cũ
Bờ môi em ngọt như nỗi nhớ
Nắng chiều rơi chiếc lá ngại ngần

Ở nơi nào có dấu chân em
Cho anh về cùng chung một lối
Chậm rải thôi em đừng bước vội
Lạc nhau rồi anh biết tìm đâu

Ở nơi nào rực rỡ màu hoa
Là có em mùa xuân ở đó
Em có nghe lời anh nói nhỏ
Chuyện tình mình xanh tựa trời mây

Ở nơi nào em đứng lặng im
Hãy cho nhau mắt nhìn đi nhé
Vì trong anh ngàn sau có lẽ
Giấc mơ này ở lại cùng em!

Nguyễn Ngọc Tú Anh
Sài Gòn, 04/05/2020
____________
Photographer: Ho Anh


6 comments:

  1. Con đội nón che mất, lưng lại deo theo cái hồ rượu cần của đồng bào thiểu số (người thượng Pleiku) gió nào mà thổi tóc con bay cho nổi, [img]http://afamilycdn.com/M8N20d5STCm5E9QXKSmE0TPi2bNc59/Image/2016/03/14-loai-hoa-tuyet-dep-thich-hop-trong-de-khoe-huong-sac-dip-xuan-he_57208fe381.jpg[/img]

    ReplyDelete
  2. Ở Nơi Nào Có Phải Quê Hương

    Ở nơi nào mái tóc em bay
    Cho anh xin chút hương mùa cũ
    Bờ môi em ngọt như nỗi nhớ
    Nắng chiều rơi chiếc lá ngại ngần

    Ở nơi này quê hương mình đấy
    Cỏ cây xanh, tiếng hát mẹ hiền
    Tuổi mây trời, nón lá che nghiêng
    Để giờ đây mà thương mà nhớ

    Ở nơi nào có dấu chân em
    Cho anh về cùng chung một lối
    Chậm rải thôi em đừng bước vội
    Lạc nhau rồi anh biết tìm đâu

    Ở nơi này Sài Gòn mỗi tối
    Hạt mưa rơi trên vai áo gầy
    Em đợi chờ thơm gió mây bay
    Xin ngày mai buồn ru chiếc lá

    Ở nơi nào rực rỡ màu hoa
    Là có em mùa xuân ở đó
    Em có nghe lời anh nói nhỏ
    Chuyện tình mình xanh tựa trời mây

    Ở nơi này đêm về mơ ước
    Vẽ bóng hình dưới ánh trăng xưa
    Nao nao hỏi người về hay chưa
    Vấn vương nhìn chút ngây thơ điệu

    Ở nơi nào em đứng lặng im
    Hãy cho nhau mắt nhìn đi nhé
    Vì trong anh ngàn sau có lẽ
    Giấc mơ này ở lại cùng em

    Ở nơi này anh trao sầu nhớ
    Em có buồn xin ghép vần thơ
    Bàn tay thương rất đỗi dại khờ
    Mình ước mơ đôi vành nhẫn cỏ
    ... Ta bên nhau đẹp mãi mây trời

    6.05.2020 Sài Gòn UK

    ReplyDelete
  3. ❤️❤️thơ hay quá em Tú Anh ơi

    ReplyDelete