Friday, May 29, 2020

Nắng Vàng

Ngày vừa lên thắp nắng
phố vàng những màu hoa
môi em màu son mộng
nhẹ nhàng chân bước qua

Em ơi đừng liếc mắt
trời còn xanh lắm em
anh nghe hồn khoan nhặt
một khúc ca êm đềm

Em hãy nhìn hoa nở
như tình anh gửi trao
mai rồi em sẽ nhớ
mùa trong anh ngọt ngào

Tóc vờn bay theo gió
thả muôn ngàn ước mơ
nghiêng nghiêng bờ vai nhỏ
cho anh biết đợi chờ

Mình cầm tay nhau nhé
nghe ngày tháng hân hoan
mùa đã về rồi đó
trong anh nắng hạ vàng!

Nguyễn Ngọc Tú Anh
Sài Gòn, 20/05/2020
#Tuanh
#Nguyenngoctuanh
#Ngocphuongly
#Lylynguyen

10 comments:

  1. Bài thơ 5 chữ của Tiểu sư muội nghe dễ thương. Tỷ HLP nói không được làm sư thúc của Tú Anh, chỉ là sư Tỷ thôi. Càng thích vì mình trẻ ra

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hiiiiii, dạ em cảm ơn chị Hoàng Lan nhiều nhé! Như vậy cho trẻ ra chị ơi! 😉😍

      Delete
    2. *Mình cầm tay nhau nhé
      nghe ngày tháng hân hoan
      mùa đã về rồi đó
      trong anh nắng hạ vàng!* bài thơ thật hay và thật mơ mộng

      Delete
    3. Hiiii dạ con cảm ơn thầy nhiều.

      Delete
  2. ghé thăm nắng đẹp. chiều vui đùng đùng, Ly Ly mến...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dạ em cảm ơn anh Trường Đinh nhiều nhé! Cuối tuần anh vui nhé!

      Delete
  3. Cô bé này có đặc điểm làm thơ ít chữ mà hay lạ, dễ thương lạ nữa

    ReplyDelete