Wednesday, August 1, 2018

Lặng Lẽ

Em về qua thành phố
Sài Gòn vẫn mưa bay
Anh đi về phương đó
Có nhớ lần chia tay

Hàng cây nằm than thở
Mùa hạ nào xa xôi
Con đường hoa phượng đỏ
Vương theo bước chân người

Đâu thời hoa mộng cũ
Hai đứa còn bên nhau
Bây giờ còn nỗi nhớ
Mà người về nơi đâu

Nụ hôn nào anh gửi
Hương vẫn còn đâu đây
Mắt môi xưa hờn tủi
Lệ sầu rơi trên tay

Đêm hát lời mong đợi
Người đi xa vẫn xa
Trăng sao cao vời vợi
Từng ngày lặng lẽ qua.

Nguyễn Ngọc Tú Anh
Sài Gòn, 30/07/2018


4 comments:

  1. ghé thăm thi sĩ lặng lẽ. những vần thơ đẹp nhớ. chiều thật vui, Ly Ly mến...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dạ em cảm ơn thi sĩ Trường Đinh nhiều nhé, hiiii! Anh vui nha!

      Delete
  2. Đêm hát lời mong đợi
    Người đi xa vẫn xa
    Trăng sao cao vời vợi
    Từng ngày lặng lẽ qua. quả tang nhé, rõ ràng con vẫn hát hàng đêm mà bảo là không biết hát. Tháng 11 này phải hát cho thầy nghe nhé. Bài thơ 5 chữ hay và dễ thương. Nhà thầy đang hư máy điều hoà không khí. Chắc thầy thay nguyên bộ mới (khoảng $4,000.00 USD) lại thấy hao rồi Hahaha

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hahaha, trời ơi tốn tiền quá thầy, tự nhiên bị hư làm tổn hao quá, hic!

      Delete