Monday, July 2, 2018

Đợi Chờ

Xa nhau lâu rồi đó
anh có về không anh
biển và em vẫn nhớ
một khoảng trời trong xanh

Từ chia tay vẫn đợi
sóng vỗ lời mênh mông
trùng dương lên tiếng gọi
mắt vẫn hoài ngóng trông

Em thương cho ngày nắng
bãi cát vàng xôn xao
mà bàn chân xa vắng
bước em về lao đao

Chờ nhau trên dốc đá
chiều rơi nhẹ trên vai
gió ru lời cùng lá
tháng ngày cũng nhạt phai

Em cô đơn từ thuở
anh đi phía chân trời
hôm nay nhìn sóng vỗ
sao người mãi biển khơi

Chia tay nhau mùa hạ
tìm đâu những ngày xưa
bây giờ tình xa quá
mắt môi vẫn đợi chờ.

Nguyễn Ngọc Tú Anh
Sài Gòn 01/07/2018


4 comments:

  1. ghé thăm thơ đẹp mắt môi đợi chờ. chiều đêm vui, Ly Ly mến...

    ReplyDelete
  2. Hiiii, dạ em cảm ơn anh Trường luôn ủng hộ thơ em nhe! Anh thứ 3 vui vẻ nhe!

    ReplyDelete
  3. Chia tay nhau mùa hạ
    tìm đâu những ngày xưa
    bây giờ tình xa quá
    mắt môi vẫn đợi chờ. Lời thơ thật dễ thương đọc mủi lòng Hahaha, con của thầy thật tinh nghịch viết những lời làm mủi lòng lũ giai khơ khạo. Đọc thơ con thầy cũng trẻ lại vài tuổi nên phải cảm ơn

    ReplyDelete
  4. Hahaha, mỗi lần thầy comment là con cười bể bụng! 😆

    ReplyDelete