Saturday, September 16, 2017

Biếc

Photo by PN


Em biết không mùa Thu vừa chớm ngõ
lá sẽ vàng theo ngọn nắng bay xa
phố phường nào vẫn níu bước em qua
để mùa thu sẽ rợp mầu thương nhớ

Bước đi em nhẹ nhàng trên lối cỏ
nghe tiếng đời gõ nhịp rất bình yên
những hàng cây đợi gió cũng chao nghiêng
như có chút hờn ghen cùng em đó

Em vẫn vậy trong mầu hoa tím nhớ
giữa đất trời lặng lẽ hát tình ca
dẫu thời gian, năm tháng có phai nhòa
vẫn hiển hiện trong anh mùa nắng hạ

Nhặt đi em! Cầm trên tay chiếc lá
trao ân cần chút hương sắc mùa thu
heo may về khua động giấc mơ xưa
Em mãi mãi một mầu hoa tím biếc..!

Phạm Ngọc
(Những ngày mưa mùa Đông)

4 comments:

  1. "Nhặt đi em! Cầm trên tay chiếc lá
    trao ân cần chút hương sắc mùa thu
    heo may về khua động giấc mơ xưa
    Em mãi mãi một mầu hoa tím biếc..!"
    ...........................................................
    Năm giờ sáng_trước ly cafe thơm phức_ là thời gian thích hợp để thưởng thức thơ anh Phạm Ngọc...Lâng lâng sảng khoái....

    [img]http://www.nhatvustudio.com/flash/cafe_nong_flash.gif[/img]

    ReplyDelete
  2. BS nói Nguyễn Hải cần bỏ thêm Cà Phê, nhưng nhìn thấy ly Ca Phê nóng bốc khói của Anh Nhât Vũ lại thèm nên phải đi pha uống. Thơ anh Phạm Ngọc luôn hay và hay nhất là đọc hiểu từng cău chữ một cách thấm thía.
    [img]http://file.vforum.vn/hinh/2014/6/ly-ca-phe-tinh-yeu-7.jpg[/img]

    ReplyDelete
  3. Cám ơn anh Nhật Vũ, Nguyễn Hải và Ly Ly! Thân chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!

    ReplyDelete