Monday, July 25, 2016

Nắng buồn

Nắng đã tan khi chiều lại đến
Ngõ vắng cô đơn một lần qua
Ta đứng đây bên dòng sông lạ 
Nước chẻ đôi bờ cuộn mãi xa

Hỏi rằng đã bao lâu hỡi người
Mà bước chinh nhân còn nặng nợ
Vai áo bạc màu in thép súng
Đời mang lấy nỗi sầu quê hương

Khóc một dòng sông ngày định mệnh
Từ vỹ tuyến trông ngóng nơi xưa
Mẹ Việt nam ơi, xin lần nữa
Hãy ru con trong giấc ngủ buồn

Bỗng ước ao những lời có thể
Sẽ chóng lãng quên những hận thù
Sẽ ngủ trong vòng tay êm ái
Mã nghe hạnh phúc của ngày xưa

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
24.7.2916

No comments:

Post a Comment