Gửi lại em một cuộc tình buồn
Từ trăm năm xa đến tận cùng
Từ trong những đêm dài mòn mỏi
Những giọt lệ ôm ấp trong tim
Gửi lại em giấc ngủ triền miên
Từ năm tháng trong một lời nguyền
Từ bờ môi xinh nụ hôn ấy
Chợt lẻ loi thức dậy giữa đêm
Bây giờ mùa hạ đã trở về
Ta thấy biển xanh nắng chiều quê
Ta nhớ em vẫn đôi mắt ướt
Đứng trên cát nhìn sóng vỗ bờ đê
Gửi lại em tiếng nhạc bềnh bồng
Lời của gió từ trong tâm thức
Lời của linh hồn người ở lại
Nghe xót xa cho một chuyện tình
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp ( Vĩnh Lưu)
4.2016
Từ trăm năm xa đến tận cùng
Từ trong những đêm dài mòn mỏi
Những giọt lệ ôm ấp trong tim
Gửi lại em giấc ngủ triền miên
Từ năm tháng trong một lời nguyền
Từ bờ môi xinh nụ hôn ấy
Chợt lẻ loi thức dậy giữa đêm
Bây giờ mùa hạ đã trở về
Ta thấy biển xanh nắng chiều quê
Ta nhớ em vẫn đôi mắt ướt
Đứng trên cát nhìn sóng vỗ bờ đê
Gửi lại em tiếng nhạc bềnh bồng
Lời của gió từ trong tâm thức
Lời của linh hồn người ở lại
Nghe xót xa cho một chuyện tình
Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp ( Vĩnh Lưu)
4.2016
No comments:
Post a Comment