Sunday, September 27, 2020

LÃNG ĐÃNG HƯƠNG THU


 LÃNG ĐÃNG HƯƠNG THU


Mỗi độ thu về nhớ cũng sang

Thu nay áo mới có ươm vàng

Có thêu trời mộng vào sâu thẳm

Có dệt đêm mơ đẹp ngút ngàn

❤️

Em nhớ tình mình chẳng phải thu

Chẳng đông giá buốt trắng sương mù

Anh trao buổi ấy xuân xanh thắm

E ấp vầng dương khúc lãng du

❤️

Nắng rọi cánh mua biên biếc tím

Anh cài hoa tóc thướt tha thêm

Hẹn hò chín ngậy vườn yêu nhớ

Hò hẹn mùa sang trái ngọt mềm

❤️

Mỗi độ thu về say ngắm mãi

Vàng hăng hắc lối dã quỳ vương

Đó đây uốn lượn triền đồi nhớ

Đẫm với mong chờ quyện sắc hương

❤️

Thu về khẽ hỏi có anh không ?

Thoáng bóng bên hiên chợt ấm nồng

Gửi nhớ theo làn mây viễn xứ 

Gửi buồn xa thẳm chốn hư không

❤️

Trở giấc thầm thì khẽ gọi nhau

Nguyệt mơ yên ả mãi ngàn sau

Thu về tô thắm thêm màu áo

Dệt mộng xây duyên chẳng nát nhàu

NKH .26.9


Friday, September 11, 2020

LẠC MIỀN NIỆM CŨ

 LẠC MIỀN NIỆM CŨ


Em và gió lang thang miền giông gió

Chênh vênh buồn vạt cỏ cũng chênh vênh

Tháng năm nào niệm nhớ khẽ xiết rên

Tường hoạ cũ rêu phong thềm quên lãng


Tuổi nao chớm tóc mây bồng nghiêng dáng

Tan trường về áo mộng dệt hoa xanh

Tuổi nao tràn khát vọng rực long lanh

Cuồng cuộn chảy đầy dâng bờ ngực trái


Yêu chẳng ngỏ đêm về thao thức mãi

Ngày ngập ngừng theo từng nhịp son đưa

Thoáng tẽn tò thoáng bối rối ngộ chưa

Em ấp úng ừ thì chưa ...chưa biết !


Nắng hạ đốt ... thế rồi xa biền biệt

Cánh phượng buồn gửi lại chốn quen xưa

Hai chữ công danh thoảng nắng thoảng mưa

Ta lạc mất nhau khi tình chưa như đã 


Trăng vẫn thế hiền hoà soi khóm lá

Đêm ngự tình em ngự ảo nguyệt xa

Neo bến lạnh vai gầy thềm mắt trũng

Hạnh phúc bên kia sông thôi xa xỉ...nhớ mà 

NKH. 11.9.20

PS : ta đi tìm kỷ niệm ❤️


Sunday, September 6, 2020

Thursday, September 3, 2020

TƯƠNG TƯ

 THÀ ĐỪNG TƯƠNG



Áo em tím mộng chiều hôm qua

Lơ đãng tôi vấp bậc thềm nhà

Hỏi răng răng rệu môi chẳng hé

Mũi ửng tròn xoe một quả cà 😊


Áo em ai nhuộm để tương tư

Chín dạ mơ hoang ngọt chất lừ

Hoàng hôn tiếc nuối còn ngắc ngứ

Bên dốc tuyệt tình vẽ nét thư


Áo em ai nhuộm ai nhuộm thế

Tơ duyên hư khói quyện đam mê

Người bảo đừng say người trăng gió

Lũ cuốn ghập ghềnh mộng chát chê 


Tôi biết trần đày yêu là ải

Tím để hoá chung...đến chung là 

Tôi biết chữ tình mờ hư ảnh

Trăng nước ngàn năm một bài ca ...


Áo em tím mộng chiều hôm qua

Chẳng của riêng tôi rất thật thà...

NKH . 3.9.20

PS : đàn ông đa tình sẽ chuốc hoạ, đàn bà đa cảm sẽ chuốc sầu, mình đa mê chuốc về ... 🤭

TƯ 

Tuesday, August 25, 2020

NHỊP THU

 

NHỊP THU

Một sớm thu giăng phía cuối đường

Quyện trong gió thoảng khúc yêu thương

Ban mai óng ả soi cành biếc

Lóng lánh trong ngần triệu hạt sương

Xanh thẳm vòm cao mây trải lụa

Dịu dàng con nắng toả muôn phương

Tiếng anh gọi với ngoài hiên vắng

Em ạ thu này toả ngát hương...

NKH 25.8.20

Friday, August 21, 2020

TRUYỆN RẤT NGẮN

 Diệu lấy Tùng vào độ tuổi đẹp nhất của đời người . Đêm tân hôn Tùng ôm xiết xiền xiệt😜:”Cảm ơn tất cả vì đã mang em đến bên anh, đã ban em cho anh, từ giờ em chỉ mỗi việc là yêu thương anh thôi nhé, tất cả còn lại để anh lo 🥰

... Tháng cuộn năm lẹ làng qua dốc !

Mấy đêm rồi Tùng vất vưỡng về nhà say khướt, nằm vật ra giường, Diệu lọ mọ tháo giày, tháo tất, lấy khăn ướt lau mặt cho chồng ...bỗng nhiên trong cơn say Tùng lẩm bẩm :” em rất đẹp, đẹp hơn vợ anh... nhưng anh có vợ rồi, vợ anh ngày xưa cũng đẹp như em vậy ...” 

...

...

Cho con ngủ xong, Diệu ngồi trước gương, thẩn thờ... ừ thì lâu lắm, dường như cả thế kỷ🙄mình hong để ý ... 

Quay lại nhìn Tùng đang ngáy như sấm rền vang...

Mai mình sẽ ... Diệu thầm nghĩ, rồi cô nhẹ nhàng chui vào giường 

NKH 

Chuyện về thời xa xưa lắm