Tuesday, October 6, 2026

SÀI GÒN NGÀY VỀ CÒN XA

 

AI Music Suno & thơ Trường Đinh


Sài Gòn ơi, những ngày xa xưa ấy

Áo học trò bay trắng cả tuổi thơ

Ghế công viên dưới vòm cây xanh lá

Có em chờ, dõi mắt giận vu vơ


Ta nhớ bạn, thuở quanh nhà ríu rít

Ngồi cà phê, tán gẫu chuyện năm xưa

Cô hàng xóm, trò chơi U ngây ngớ

Buổi biệt từ, lệ nhỏ cũng thành mưa


Nhớ mẹ già mỗi giấc chiều buông xuống

Bếp lửa buồn, một góc nhỏ chơi vơi

Cha héo mòn, ngọn đèn khuya khoắt cạn

Mẹ thương con, chén cơm trắng đợi chờ


Nhớ người anh, nỗi đời nhọc nhằn gánh

Trên bờ vai, đầy vết xước trầm luân

Em trai tôi, đôi mắt nâu sầu muộn

Và chị tôi hiu hắt lạnh mùa xuân


Đời tha hương đã mấy mùa lưu lạc

Sẽ bao giờ trở lại chốn xa xôi

Để được nhìn giọt sầu trên lối cũ

Tiễn gọi người những bụi cát chia phôi


Sài Gòn ơi, ngày về còn xa vợi

Từng ngón chân, bám niềm nhớ dặt dờ

Lá mưa bay trên vai gầy ướt đẫm

Dòng tâm tư bạc trắng nỗi mong chờ


Sài Gòn trong tôi những dặm đường nỗi nhớ

Mà nẻo về mịt mờ nghìn dấu lệ rơi

Mà nẻo về... mịt mờ... nghìn dấu lệ rơi...

Mà nẻo về... mịt mờ... nghìn dấu lệ rơi...



No comments:

Post a Comment