AI Music Suno & thơ Trường Đinh
Cô đơn tôi là em đó
Là những chiều em buồn, tôi đứng bên dòng sông
Nhìn nỗi niềm theo con nước trôi nhanh
Tìm lại tháng ngày áo trắng ngây thơ
Có người em gái tha thướt mộng mơ
Có lệ mắt buồn, hờn giận vu vơ
Cô đơn tôi là em đó
Là lao xao em dặt dìu theo gió
Là mắt môi nồng chút nhớ long lanh
Là tuổi học trò, sân trường thơ ấu
Có em dịu ngời trong thoáng mong manh
Cô đơn tôi là hao gầy em đó
Là những đêm em buồn, tôi hát lời ru êm
Cho giấc mộng hiền dưới giàn hoa giấy tím
Cho dư âm về reo vui kỷ niệm
Trăng hẹn thề trên cõi nhớ mênh mông
Có hai vì sao... thao thức chờ mong...
Cô đơn tôi là em đó
Là những ngày em vui, tôi nhớ môi em cười
Lung linh em là tia nắng dịu hồng
Ta đến bên nhau, tìm trao mơ mộng
Ấm lại vòng tay trong lả lơi gầy
Là hoa mai nở, vàng đóa thơ ngây
Cô đơn tôi là hao gầy em đó
Là những đêm em buồn, tôi hát lời ru êm
Cho giấc mộng hiền dưới giàn hoa giấy tím
Cho dư âm về reo vui kỷ niệm
Trăng hẹn thề trên cõi nhớ mênh mông
Có hai vì sao... thao thức chờ mong...
Có hai vì sao... thao thức chờ mong...
Thao thức chờ mong...
Thao thức chờ mong...
No comments:
Post a Comment