AI Music Suno & thơ Trường Đinh
Chia tay em một buổi chiều nắng nhạt
Bỏ sau lưng những tình nghĩa... mái nhà xưa...
Anh bước đi, mười ngón chân đau rát
Mỗi khuya về, trăng đổ xuống như mưa
Tình là duyên, dập dờn mùa nước nổi
Rồi lao nhao cũng cạn hết niềm vui
Thôi em giữ... những mặn nồng trên chăn gối...
Để hương yêu còn chút nhớ ngậm ngùi
Sáng lên mau, tình xưa vào dĩ vãng
Đàn con thơ cho em buổi tối... sum vầy...
Ấp đầy thương cả biển sông ngày tháng
Em tìm vui mà phai lãng hao gầy
Anh bước tới nỗi muộn màng... một lần nữa...
Trên ngón tay, chiếc nhẫn lần thứ hai
Gánh trên vai chút dòng mơ chan chứa
Thương cho đời còn nắm níu ngày mai
Em ngủ ngoan... tiếng đàn anh, nhè nhẹ khảy
Điệu hát xưa, ru mộng ước đêm dài
Nhìn em vui những ân tình gởi lại
Anh cũng vui trên hạnh phúc lần hai
Rồi ngày mai chúng mình chung giấc ngủ
Biết còn ai thương bụi cát đã phai tàn
Rồi ngày mai chúng mình chung giấc ngủ
Biết còn ai thương bụi cát đã phai tàn
Biết còn ai... thương bụi cát... đã phai tàn...
No comments:
Post a Comment