Wednesday, August 8, 2018

Tình Ca Tháng Tám

Tháng Tám trời không mưa
Tháng Tám trời không nắng
Chỉ hồn em hoang vắng
Đong đầy nỗi nhớ nhung

Tháng tám mây chập chùng
Hoa bên đường chớm nở
Bàn tay em đón gió
Với mùa hạ đợi mong

Tháng Tám như dòng sông
Chảy dài qua mùa hạ
Tô chút hồng lên má
Em mặc áo màu xanh

Tháng Tám nào không anh
Em về qua lối cũ
Nhặt cánh hoa vừa nụ
Cài lên tóc mây bay

Tháng Tám em phương này
Chút buồn vương trong mắt
Ngân nga theo tiếng nhạc
Bài tình ca cho anh.

Nguyễn Ngọc Tú Anh
Sài Gòn, 08/08/2018



4 comments:

  1. ghé thăm thơ đẹp xinh. chiều đêm vui vui nhiều, Ly Ly mến...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dạ em cảm ơn anh Trường nhiều nha, hiiiii! Anh ngày mới vui nha anh! 😊

      Delete
  2. Tháng tám Tesax trời cũng không mưa
    Những con nắng cháy da nám thịt
    Em ở đâu nơi phương trờ xa tít
    có chở Thu về vằng lại nắng nơi đây.
    Hahaha thầy làm thơ con coc đó thiên hạ đọc sẽ cười thầy vì dám làm thơ comment cho bài thuyệt tác phẩm của Tú Anh

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hahaha, lần nào đọc comment của thầy con cũng cười bể bụng luôn nè thầy! 😆😆😆😆😆

      Delete