Sunday, August 19, 2018

Giới thiệu thành viên mới

Ban điều hành vườn thơ nhạc hân hạnh giới thiệu cô Châu Nguyễn đã gia nhập vườn thơ nhạc để đóng góp tô đẹp thên sắc mầu cho vườn nhà. Các bạn xin vào comments chào làm quen nhé





























EM Ở ĐÂU



Và cứ thế, ngày chầm chậm trôi qua
Em ở đâu? Dương thế còn mịt mù
Bàn chân anh dẫm nát những vàng thu

Mà chẳng thấy, dáng em...hoài xa lạ...
Em ở đâu giữa bồng bềnh nắng hạ
Nắng lung linh tựa vũ khúc đôi mình
Tiếng ve sầu đâu đây còn rỉ rả
Mà em ơi, sao chẳng thấy bóng hình...
Đường trần đi, tim anh hoài rỉ máu
Góc tim khô vẫn giữ kín một người
Đêm lặng lẽ cuốn đời anh nhỏ bé
Bởi thiếu em, nhạt hết cả nhân tình
Em ở đâu, giọt mưa nào tí tách
Chạm bờ môi khắc vào nhớ mông mênh
Mắt mờ đục, còn in hình dấu lệ
Chiếu hình em thoảng luyến ái mơ hồ
Ngày lại qua, đêm choàng lên thương nhớ
Em ở đâu giữa điệp trùng giao lộ
Giữa rừng người đang cố đạp lên nhau
Chỉ mình anh...ngơ ngác những nỗi sầu...
Mãi tìm em
Mà đời qua....chẳng biết!
27/07/2018



3 comments:

  1. Dạ, em cám ơn anh Hải đã mở topic welcome. Kính chào tất cả các anh chị em của Vườn Thơ Nhạc và mong được lắng nghe nhiều sáng tác của mọi người

    ReplyDelete
  2. ghé thăm chị Châu Nguyễn. vần thơ EM Ở ĐÂU thật đẹp. sinh hoạt vui, chị mến...

    ReplyDelete
  3. Rất vui chào đón chị Châu Nguyễn vào Vườn Thơ Nhạc với bài thơ "Em Ở Đâu" thật dễ thương! Chúc chị có có nhiều niềm vui sáng tác tại nơi này nhé!

    ReplyDelete