Wednesday, August 15, 2018

Chờ

Chờ nhau đã mấy mùa qua
Sài Gòn tháng tám nắng mưa vẫn đầy
ngồi cùng nỗi nhớ quanh đây
công viên một bóng trời mây cũng buồn

Chờ nhau chiều nhuốm hơi sương
còn ai về với con đường ngày xưa
em đi từng bước thẩn thờ
hình như thu đến bao giờ không hay

Chờ nhau lối cũ hoa gầy
gió đưa chiếc lá thu bay về ngàn
anh ơi mùa chợt úa vàng
mới hay tình đã muộn màng trong em

Chờ nhau ngày đã qua đêm
em nghe hoa rụng bên thềm trần gian
xa nhau năm tháng ngỡ ngàng
em về đón ánh trăng tàn nhớ thương.

Nguyễn Ngọc Tú Anh
Sài Gòn, 15/08/2018


4 comments:

  1. ghé đọc thơ thẫn thờ tuyệt tác. chiều cái vui đẹp, Ly Ly mến...

    ReplyDelete
  2. Hiiii, dạ em cảm ơn anh Trường nhiều nha! Em chúc anh ngày mới vui nha!

    ReplyDelete
  3. Bài thơ lục bát thật dễ thương và ý hay lạ, nhưng mà dáng con ngồi không như đang chờ đợi mỏi mòn mà lại như rất hạnh phúc tự tin đấy Hahaha.:"Chờ nhau ngày đã qua đêm
    em nghe hoa rụng bên thềm trần gian
    xa nhau năm tháng ngỡ ngàng
    em về đón ánh trăng tàn nhớ thương."
    [img]http://img.khoahoc.tv/photos/image/2015/06/16/hoa_lan_1.jpg[/img]
    Tặng con đóa hoa lạ như những nét mới lạ trong thơ con

    ReplyDelete
  4. Hiiii, dạ con cảm ơn thầy nhiều nha! 😊

    ReplyDelete