Thursday, August 9, 2018

Áo Trắng Bay

Thơ: Trường Đinh
Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương

Trình bày: Hà Lan Phương

Hà Lan Phương
 




Thuở hôm nào như áo trắng bay...

chiều Cali nắng vàng rơi tình tự
em dạo bước với tà áo trắng bay
ru vào lòng nỗi u hoài viễn xứ
giữa sương mờ mây gió gửi quê hương

anh cứ bảo áo em dài xinh xắn
như gió vờn một thuở đã xa xưa
Sài Gòn ơi bên sân trường thơ ấu
có những chiều mình nhẹ bước dưới mưa

chiều Cali nhớ anh nhiều nỗi nhớ
áng mây hồng cả một trời chim bay
sao chẳng thấy người xưa lên tiếng gọi
gió thu về lành lạnh dưới bờ vai

ngỡ như là Cali chiều ngủ sớm
làm thẫn thờ chiếc bóng luyến lưu thương
tà áo xưa thuở nào ngây thơ mộng
nay chợt về trăm nẻo nhớ quê hương

hạt lệ rơi vấn vương theo ngày tháng
em nhớ hoài cánh Phượng Vĩ khoe màu
giữa hạ về, sao mà long lanh mắt
buổi giã từ cũng vàng nắng hanh hao

Sài Gòn đêm anh có còn thương nhớ
dĩ vãng về vẽ lại những giấc mơ
em đợi chờ nụ hôn trao cành gió
mãi còn thương năm tháng đã xa vời

Trường Đinh
UK, sương mù già 2018

7 comments:

  1. cảm ơn anh chị Hải Phương. nhạc dịu dàng đẹp, tiếng hát dễ thương, hòa âm chiến. nghe thật thích. mong chúc anh chị sức khỏe nhiều...

    ReplyDelete
  2. Bài thơ thật dễ thương, bản nhạc nhẹ nhàng mang mang niềm nhớ. Hay quá cả nhà ơi!

    ReplyDelete
  3. cảm ơn nhà thơ Nguyên Châu ghé thăm. chiều vui vui nhiều cuối tuần...

    ReplyDelete
  4. Nhạc và lời, tiếng hát đều hay!

    ReplyDelete
  5. Ca khúc rất dễ thương.

    [img]https://dantricdn.com/thumb_w/640/2018/4/2/photo-41-15226296183901693985456.jpg[/img]

    ReplyDelete
  6. cảm ơn Mạnh Thu ghé thăm. nhiều niềm vui...

    ReplyDelete