Friday, January 26, 2018

Màu Hoa Đỏ

Anh yêu màu hoa đỏ
Như dòng máu trong tim
Ngược xuôi bao nỗi nhớ
Và tình yêu êm đềm

Hoa đỏ rực bên thềm
Gọi mùa xuân về đó
Cầm trên tay một đóa
Mà nỗi niềm riêng mang

Em hãy hát trên ngàn
Cho bình mình đẹp nắng
Và đất trời im lặng
Nghe từng lời ca hoan

Em hãy về bên anh
Tiếng thì thầm nho nhỏ
Em ơi màu hoa đỏ
Là tình yêu của anh.

Nguyễn Ngọc Tú Anh
Trà Vinh, 26/01/2018

6 comments:


  1. Ghé đọc bài thơ hay, Ly Ly dễ thương ơi..
    Ngủ ngon, mộng hiền; Ly Ly nhé! :)

    ReplyDelete
  2. Hiiii, dạ em cảm ơn chị thương mến Trinh Tu Tu nhiều nhiều nhé! Thứ 7 thiệt vui nhe chị! 💚

    ReplyDelete
  3. môi em đỏ hay là hoa nhánh đỏ
    sao lòng anh cũng đỏ nét tương tư
    chiều vui đỏ trên bến bờ nương gió
    ánh thơ về cũng đỏ tháng ngày thương...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hiiii, thơ dễ thương quá anh Trường ơi! Thứ 7 thiệt vui đỏ nhe anh! 😋

      Delete
  4. cảm ơn Ly Ly. chiều đỏ đỏ vui vui...

    ReplyDelete