Nợ anh mái tóc chấm vai
Nợ anh này một bàn tay đợi chờ
Nợ từ lời ngỏ tình thơ
Nợ như có lúc thẩn thờ nhớ nhau
Nợ anh một bước ban đầu
Ðể mai còn mãi theo nhau bước hoài
Nợ anh cả một trời mây
Nợ anh nỗi nhớ trong ngày mưa qua
Nợ anh ngọn nắng bay xa
Nợ từ chiếc lá còn pha bóng chiều
Nợ nhau này một lời yêu
Ðể mai em trả thật nhiều cho anh...
_Ngọc Phương Ly_
Trà Vinh, viết ngày 28/10/2017
Thơ là đóa hoa nở màu trong tim nhớ. Nhạc là cánh gió đưa hương hoa
vào hồn những vương vấn hoài mong. Trên vườn hoa thơ nhạc, có bóng
chữ du dương với cảm điệu hòa giao, có tiếng hát thương nhẹ vang làn
gió mộng, chìm vào tâm tư lắng đọng, để mãi còn đây dư âm về trên
từng phím nhạc lòng mênh mông.
Biển nhạc trên hoa thơ
Dìu nhau về chung lối
Trên cung đàn ước mơ
Lời yêu theo sóng gọi
Vỗ tìm bờ ngẩn ngơ...
Trường Đinh
Pages
Giới thiệu Tú Anh Store - Mỹ Phẩm Hàn Quốc
Những Trang Nhạc Thân Thương
Những Trang Thơ, Nhạc Liên Kết
This comment has been removed by the author.
ReplyDeleteLy Ly viết thơ đẹp. đã là nhà thơ thi sĩ Việt... chiều vui vui nhé.
ReplyDeleteNợ EMs
ReplyDeletenợ EMs một đóa thơ gầy
nợ EMs cánh mộng trên mây dịu dàng
nợ EMs nụ nhớ miên man
nợ EMs ngày tháng mênh mang nhánh sầu
nợ EMs từng hạt mưa ngâu
nợ EMs chẳng biết về đâu bây giờ
nợ EMs tuổi nắng xa vời
nợ EMs mộng ước cơn mơ chợt về
nợ EMs ngơ ngẩn tình mê
nợ EMs lạc bước câu thề bỏ quên
nợ EMs yêu nhớ mông mênh
nợ EMs ngàn thuở buồn tênh đợi chờ
nợ EMs tay trắng ngây thơ
nợ EMs đã lỡ vần thơ muộn màng
nợ EMs duyên kiếp ngỡ ngàng
nợ EMs tiếng khóc riêng mang cõi lòng
nợ EMs sông nước bềnh bồng
nợ EMs mưa nắng đã không cảm hoài
nợ EMs lơi lả vòng tay
nợ EMs trăng gió mờ phai cuộc tình...
Trường Đinh
UK, sương mù già 2017
- viết ngày 29 tháng 10 năm 2017
Dạ em cảm ơn thi sĩ Trường Đinh nhiều nhé, đã đọc thơ và cho cảm nhận thật đẹp, hiiiii. Bài thơ Nợ Ems của anh hay lắm nha anh. Em chúc anh ngày chủ nhật thật vui nhé.
ReplyDeleteNợ anh và nợ em cộng trừ thì chẳng còn ai nợ ai hết Hahaha. Hai bài thơ lục bát hay và Trường Đình thật tài tình đối thơ. 2 đoá hồng tặng 2 em nhé
cảm ơn anh Hải. ngày mới những lai rai vui văn nghệ, anh chị mến.
Delete"Nợ nhau này một lời yêu
Ðể mai em trả thật nhiều cho anh..."
Hiiiiii, chúc cả nhà đầu tuần vui vẻ nhé.
ReplyDeleteNợ anh một mái tóc dài
Ai bảo em cắt bờ vai rũ mềm
Nợ anh em phải bắt đền
Để dài đến gót cho mình nhớ nhau.
Wow, hay quá vậy chị Hà Lan Phương ơi, hiiiiii. Ngày mới vui nhiều nhe chị thương yêu.
ReplyDelete