Monday, August 28, 2017

CÕI THẬT

Đời cũng giống- cây xanh kia trổ lá
Qua bốn mùa -hết Xuân Hạ đến Thu Đông
Mọc thêm nhánh với trổ lá đơm bông
Rồi kết trái ngon ngọt thơm nặng trĩu

Rồi cũng đến lúc nói câu tạm biệt
Lá xa cành cây với nhánh đong đưa
Tạm biệt những ngày tháng nắng với mưa
Những giông tố với mưa sa lã chã

Tạm bịệt nỗi bao gian truân vất vả
Bao muộn phiền như núi chất sau lưng
Từ biệt những ngấn lệ ứa rưng rưng
Từ biệt cả lời yêu thương chất ngất

Từ biệt em từ nay về Cõi Thật
Hết ưu phiền vất vả với lo toan
Từ biệt em một đời sống thật ngoan
Với niềm tin…tín thác nơi Thiên Chúa./.


Nhật Vũ
GA Aug-28-2017

3 comments:

  1. "Rồi cũng đến lúc nói câu tạm biệt
    Lá xa cành cây với nhánh đong đưa
    Tạm biệt những ngày tháng nắng với mưa
    Những giông tố với mưa sa lã chã..."

    Bài thơ thật hay và nhiều cảm xúc bác Nhật Vũ ơi.

    ReplyDelete
  2. "Rồi cũng đến lúc nói câu tạm biệt
    Lá xa cành cây với nhánh đong đưa
    Tạm biệt những ngày tháng nắng với mưa
    Những giông tố với mưa sa lã chã" Anh Nhật Vũ chưa đâu ạ, trông còn tráng kiện và bô giai ra phết. Bài thơ nhiều tâm sự ký thác.
    [img]https://anhdephd.com/wp-content/uploads/2017/05/hinh-anh-chua-jesus-dep-19.jpg[/img]

    ReplyDelete
  3. Anh Nhật Vũ ơi còn những 30 năm nữa... chưa về cõi thật được đâu anh.

    ReplyDelete