Sunday, August 27, 2017

CÓ NHỮNG BÀN TAY

Có những bàn tay- đến cùng một mẹ
mốt thời nhỏ dại -bé nhỏ xinh xinh
Ngón to là chị ngón nhỏ là em
Một thời gian khổ- chị ngã em nâng.

Có những bàn tay-cần cù lam lũ
Yêu thương đùm bọc nhẹ nhàng vuốt ve 
Chị nói em nghe- cùng nhau khôn lớn
Khi gặp nguy khốn-tìm lại với nhau

Chia sẻ cùng nhau miếng cơm manh áo
Cùng nhau hoạn nạn cùng nhau vượt qua
Một người ở xa -mọi người thương nhớ
Một người vấp té -cả nhà buồn đau

Tìm lại với nhau bờ vai an ủi
Thêm lời cầu nguyện -giảm bớt cơn đau
Mai ngày xa nhau -lại thương lại nhớ
Bao nhiêu kỷ niệm còn mãi trong nhau./.


Nhật Vũ

GA Aug-26-2017

6 comments:

  1. "Tìm lại với nhau bờ vai an ủi
    Thêm lời cầu nguyện -giảm bớt cơn đau
    Mai ngày xa nhau -lại thương lại nhớ
    Bao nhiêu kỷ niệm còn mãi trong nhau./."

    Hay lắm bác Nhật Vũ ơi.

    ReplyDelete
  2. Cám ơn Ly Ly ghé chia sẻ bài thơ con cóc nha ...Chúc nhiều niềm vui...

    ReplyDelete
  3. Replies
    1. Cám ơn Trường ghé thăm và ghi cảm nhận đẹp!..

      Delete
  4. Anh Nhật Vũ trở lại góp bàn tay cho trang nhà thêm nhộn nhịp và "có những bàn tay" ở đây thật là đáng quý khi biết cùng nhặt nhũng viên sỏi để vun đắp cho CLB thêm tươi đẹp
    [img]http://heard.org/home/wp-content/uploads/2014/02/BuildBrickArtAtTheHeard-760x300.png[/img]

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn Già Nhị ghé thăm chia sẻ những vần thơ rắt thật "Có những bàn tay"...Chúc anh luôn vui khoẻ và có thêm nhiều sáng tác mới ...

      Delete