Monday, October 24, 2016

Em Là Ai

Em là ai - Trăng sao đưa đến
Nhánh sông tình theo nước cuốn trôi
Ta đi hoang hồn như tan biến
Giữa đôi bờ sầu - Tim buông lơi...

Em là ai - Lặng thinh không nói
Tím giăng bầu trời áng mây vương
Ta lang thang say tìm mộng ước
Theo cánh ngây tình đến bên người.

Đôi mắt xa xôi màu nâu thẳm
Dáng nhỏ thu gầy nhẹ bước êm
Đi qua đời ta mang theo sóng
Để phút suy tư - Có êm đềm!...

Em là ai - Bao lần tuổi nhớ
Đến rồi đi như giọt sương tan
Cho ta yêu một đời quên lỡ...
Trái đắng bờ môi nở vội vàng.

Em xa rồi - Em đâu có biết!
Mảnh vườn hồng lá đỏ úa rơi
Hoa héo màu như òa tan vỡ
Ánh tình nồng - Ai ru chơi vơi!

Em mang trăng sao theo nỗi nhớ
Mù tối hao gầy nẻo về đâu!...
Chút tình nhỡ muộn - Ôi bỡ ngỡ
Chỉ trái tim đau - Lắng đọng sầu...

Nhã Trúc
Sài Gòn, viết ngày 7/10/2016


2 comments:

  1. Đôi mắt xa xôi màu nâu thẳm
    Dáng nhỏ thu gầy nhẹ bước êm
    Đi qua đời ta mang theo sóng
    Để phút suy tư - Có êm đềm!...
    Bài thơ hay, dễ thương với nhiều mỹ từ để em là ai? thật nổi bật, nhưng Nhã Trúc là phụ nữ sao không hỏi: Anh là ai? để Nguyễn Hải và những gã đàn ông khác có được những giây phút tự tôn dù chỉ là ảo giác của thi phú.
    Cảm ơn Ly Ly đã post bài thơ nhiều cảm xúc.
    [img]https://www.ohayfile.com/content/2015/08/9-ohay-tv-73707.jpg[/img]

    ReplyDelete
  2. Hiiiiii, em cảm ơn anh Hai Nguyen nhiều đã chia sẻ bài thơ nè. Em sẽ nhắn lại lời của anh, hahaha. Hình ảnh Lưu Diệc Phi đẹp lắm anh, hợp với câu "Đôi mắt xa xôi màu nâu thẳm".

    [img]http://hinhanhdep.pro/content/uploads/2014/09/tai-hinh-nen-hoa-tulip-dep-cho-may-tinh-037-1.jpg[/img]

    ReplyDelete