Tuesday, August 2, 2016

Ngoại Ô Buồn


Mưa ở đây cứ rơi đầy rét mướt
Xa đô thành không ánh sáng đèn đêm
Trong mênh mông nghe lặng bước chân mềm
Ta chợt thấy hình như mình đang mất.

Cứ như thế thời gian dần đối mặt
Đã bao mùa thay lá rụng đầy sân
Cây nguyệt quế trắng xóa trắng cả lòng
Để đếm được bao nhiêu lần thương nhớ.

Từ dạo ấy tình yêu người bỏ lỡ
Rồi trăng tròn trăng khuyết có ai hay
Chôn tâm tư vùi lấp theo tháng ngày
Giờ nuối tiếc đã không còn xuân sắc.

Mưa vẫn rơi, rơi hoài chưa thể dứt
Ta chạnh lòng muốn hỏi bởi vì đâu?
Tháng ngày trôi, trôi mãi tới nơi nào?
Người phương ấy bao giờ mưa có nhớ!

Nhã Trúc

4 comments:

  1. Bài thơ hay, chất chứa nhiều tâm sự Cứ như thế thời gian dần đối mặt
    Đã bao mùa thay lá rụng đầy sân
    Cây nguyệt quế trắng xóa trắng cả lòng
    Để đếm được bao nhiêu lần thương nhớ.
    Cảm ơn tác giả đã cho thưỡng thức
    Tặng lại chùm hoa Nguyệt Quế cho tác giả thơ nhé
    [img]http://dungfacebook.net/wp-content/uploads/2016/01/318.jpg[/img]

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hiiiii, em cảm ơn anh Nguyễn Hải đã ủng hộ và dành lời tốt đẹp khen tặng em nè, còn được nhận về thêm cả chùm hoa nữa, vui quá chừng luôn anh ơi...

      Delete
  2. Ngoại ô thì chắc chắn là BUỒN rồi, phải chi dọn vào trong THÀNH PHỐ mà ở thì đâu co:
    Từ dạo ấy tình yêu người bỏ lỡ
    Rồi trăng tròn trăng khuyết có ai hay
    Chôn tâm tư vùi lấp theo tháng ngày
    Giờ nuối tiếc đã không còn xuân sắc.
    Bây giờ thì đúng là muộn thật rồi nên bài THƠ mới HAY đến vậy .
    Hà Nhật Linh xin bắt tay làm quen và chào mừng chị đến XÂY THÊM một viên gạch cho ngôi nhà Câu Lạc Bộ Thơ Nhạc ..
    Hà Nhật Linh ( Tay Trắng làm nên nợ )

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hahaha, Ly Ly Nguyễn cảm ơn anh Hà Nhật Linh nhiều nè, anh rất là vui tính, em rất vui được làm quen với anh và gia nhập vào CLB thơ nhạc, em chúc anh sức khỏe và niềm vui cho ngày mới...

      Delete