Sunday, August 7, 2016

Chờ Mong

Đã xa xôi rồi, xa lắm không?
Người đi biền biệt khuất bên lòng
Trăm năm hẹn ước tình một thuở
Biết có duyên gì để chờ mong.

Khúc nhạc năm nào nhỡ nhạt phai
Một thoáng xa rời dấu chim bay
Biển Bắc trời Nam đường đôi ngã
Có dạo được chăng bóng đêm dài.

Tình đã theo ta nửa đường dài
Một đời một kiếp chẳng hề phai
Theo mây theo gió, đời dong ruỗi
Bạc trắng mái đầu cõi trần ai.

Ai biết tình ai có đợi chờ
Có còn ôm mộng dệt vần thơ
Tương tư khúc nhạc hòa đôi bóng
Hay trong ngấn lệ chỉ là mơ.

Nhã Trúc


2 comments:

  1. Ai biết tình ai có đợi chờ
    Có còn ôm mộng dệt vần thơ
    Tương tư khúc nhạc hòa đôi bóng
    Hay trong ngấn lệ chỉ là mơ.
    Bài thơ hay truyền cảm, đọc xong cũng thấy lòng man mác buồn theo. Cảm ơn tác giả đã cho thưởng thức.
    [img]http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/4/13/Con-cuong-uat-kim-cuong-cua-quy-toc-Ha-Lan-7.jpg[/img]

    ReplyDelete
  2. Anh Nguyễn Hải, hiiiii, cảm ơn anh có cảm nhận sâu sắc về bài thơ, còn tặng hình đẹp nữa chứ.

    ReplyDelete