Tuesday, November 4, 2014

Đôi Mắt

Nhạc: Hà Nhật Linh
Lời: Nhật Vũ
Hòa âm: Quang Đạt
Trình bày: Thụy Long

Bài hát này nằm trong số khoảng 10 bài hát tôi và Hà Nhật Linh viết chung khoảng năm 1985...
Tôi còn nhớ nhằm lúc Hà Nhật Linh.."Thất nghiệp".-ghé thăm tôi..Vì muốn giữ HNL ở lại chơi
lâu lâu một chút,...nên tôi đã nảy ra kế rủ rê HNL viết nhạc chung cho vui...Và may quá được HNL nhận lời
Trong số hơn 10 ca khúc tôi viết chung với HNL, "Đôi Mắt" và bài "Ngấn Lệ Lưu Vong"...là hai bài tôi
thích nhất...Xin hân hạnh giới thiệu đến cả nhà bài Đôi Mắt qua giọng ca truyền cảm của Thụy Long

5 comments:

  1. Đã nghe từ trước vài lần, xin thưởng thức lại và Like :)

    ReplyDelete
  2. Anh NV ơi...nghe xong muốn lấy chồng lại qúa ...hihihihihi
    Dạ, đùa tí cho vui cửa vui nhà nha anh NV đừng la TP nha ....hihihihi...Tuổi gần đất xa trời mà còn nghĩ vớ vẫn ...hahahaha
    mà cũng tại ck anh viết hay qúa làm người ta ....sống lại cái ngày đó đó ...hhihihihi
    Chúc mừng anh vơớ một ca khúc rất tuyệt vời
    Thân mến
    TP

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hahahaha nhớ thời đó nên muốn LIỀU MỘT PHEN nữa phải không ???... xưa nay vẫn GẦN ĐẤT mà nói gì hay vậy .... ông bà mình nói SAI bao đời nay rồi mà vẫn chưa nhận ra CHÂN LÝ
      ( chân đạp đất hằng ngày ) Hahahaha đùa đấy thôi ...đừng HẬN kẻ Tay Trắng làm nên nợ này hỉ Hahaha

      Delete
    2. Hahahahahahaha....đúng là Tay Trắng làm nên nghiệp GHÉT ...hihihihih
      làm nhụt chí qúa rồi đó nha anh HNL ....Tối hôm qua định khăn gói " Đi theo tiếng gọi của TY để một lần nữa bước lên xe bông cuối đời...." mà anh Tay Trắng làm nên nợ ...cản mất lối ...huhuhuhuhu
      Anh HNL ơi...cứ thế mà vui mà đùa để rồi mắc nợ cả dời đi hỉ.....hỉ ....hỉ.....
      TP

      Delete





  3. Cám ơn anh Maòng cảm nhận Anh Tuấn, Hà Nhật Linh và Tuyết đã ghé chia sẻ bài hát và
    ghi dòng cảm nhận đẹp

    [img]http://www.nhatvustudio.com/flash/Thankyouredroses.gif[/img]


    ReplyDelete