Friday, March 6, 2026

Cài thơ trên nhánh sông ngòi Việt Nam: DÒNG THƯƠNG BẾN NHỚ

 

- Cội quê chữ S là nghìn sông thương...


Lại Giang bóng nước hiền hòa

Cửu Long dịu sóng, nhánh Đà lướt trôi


Nà Bờ dã ngoại sông Bôi

Vân Sàng thư thái, đẹp đôi Thái Bình 


ráng chiều óng ả làn Dinh

Tích xưa Trà Khúc, rập rình mùa Ron


Quây Sơn, Ba Thín ve tròn

đầu Yên, cuối Mã, Rào Son mượt mà


Bằng Giang đắm đuối La Ngà

gành Chu, Long Đại, đẫy đà trao Thương


dòng trôi, Bến Hải tha phương

cành Lam nở nhụy một rường Bắc Trung


Nậm Khan ví dặm, mịt mùng

rịt ràng Thạch Hãn, Kỳ Cùng véo von


Bạch Đằng uốn gió, Sài Gòn

Kiến Giang, Vàm Cỏ mê mòn Ba Lai


chiều Sê Rê Pôk trải dài

Cu Đê, Trẹm nhớ, gió Ray dạt dờ


Đa Nhim khảy ngón ầu ơ

Bắc Giang róc rách, chiều rơi nỗi niềm


Nậm Thi sóng sánh vào tim

bờ Hinh, bến Chũ, nghìn đêm nhớ Người


nàng Dao, Ba Chẽ vẹn mười

thúng tre Văn Úc, gánh rươi về làng


Hàm Luông, áo gió dịu dàng

Cổ Chiên, Ông Đốc mịn màng phù sa


Bé yêu sông Đáy sông Ba

Xê San gợn nhớ, diết da Tiểu Dừa


Thu Bồn đượm mấy cành mưa

võng trăng Nhật Lệ, đong đưa Trà Bồng


O xinh, cưỡi gió thuyền rồng

Hương Giang đại nội, bập bồng Huế thơ


cuối Gầm, nẻo sóng hò lơ

Kinh Môn mở cửa, chào mời Bắc Khê


Hoa Lư lấp lánh trăng kề

Mỹ Tho, Bảo Định, Sào Khê lững lờ


Cà Ty, Nho Quế đẹp vời

em Thao, Phó Đáy giấc mơ Cầu Lường


Vàm Nao sóng vỗ miên trường

làng xưa Cái nhớ, luyến thương Kinh Thầy


đêm qua Đuống, Luộc về đây

Túy Loan bờ Cấm vỗ vầy bôn ba


Lục Nam, Tô Lịch ruột rà

Ngàn Sâu dấu Chảy, gót La quê nhà


Đồng Nai dặm nghĩa lượt là

ơn cha sông Cả, mẹ già Mê Kông


Bình Di, Châu Đốc, Gò Công

lão Cù, Thị Vải, Dương Đông xuôi bề


Hậu Tiền sóng nước Bồ Đề

Bến Tre, Cửa Lớn tìm về cố hương 


trái tim Soài Rạp vấn vương

Xê Pôn thức giấc, gió trườn sông Gianh


La Tinh, nắng rưới Hà Thanh 

đàn Côn phím nhớ, khảy nhành Krông Nô


vết trăng, ướt mắt Cà Lồ

Hoàng Long gợn sóng, nhánh Lô gợn về


Cầu, Công gộp đóa phu thê

ghềnh Hàn, bãi Sỏi, bốn bề chim bay


trĩu cành lúa nước trên vai

gùi thương trù phú, heo may nắng Hồng


nhớ quê, nhớ cả nghìn sông

Việt Nam con nước, bến lòng thiên thu


Trường Đinh

UK, sương mù già 2026





No comments:

Post a Comment