Saturday, January 11, 2025

Tuyết lạnh

 Nhạc & Lời: Hà Lan Phương

Trình bày: Hà Lan Phương

Mưa tuyết rơi phủ trắng đời con gái
Buốt lạnh da buốt lạnh cả lòng em
Từng hoa tuyết quyện nhau rơi xuống thềm
Rơi lặng lẽ êm đềm gieo giá rét
Em đứng tựa khung cửa buồn ra riết
Nhớ về anh mải miết đời tha hương
Ở bên anh có hoa tuyết rơi không
Có bay lượn bềnh bồng trong gió thoảng
Tuyết đang rơi chập chùng và dầy đặc
Dầy nỗi đau của cơn lạnh xé da
Nhìn tuyết rơi em nguyện ước thật thà
Sớm mong được vòng tay anh sưởi ấm
Tuyết còn rơi còn lạnh đời con gái
Phải không anh ngang trái em vẫn mang
Không có anh cơn lạnh thật phũ phàng
Chẳng thương xót tiếc thương đời con gái
HLP 01/08/25


Monday, January 6, 2025

TỊNH THẾ KHÚC

 TỊNH THẾ KHÚC


Giữa những vì sao sa

Biển hiền hoà, bình thản

Sáng, tối đang giao hoà

Đất và trời nứt rạn 


Người đứng giữa mênh mông

Một vì sao đứng lại

Góc bình minh rực hồng

Xam xám trời chưa tỉnh 


Bàn tay nào đón lấy

Sao sa xuống chốn này

Lung linh thành sen nhỏ

Theo gió trời bay bay


Sóng vẫn ôm bờ cát

Thủ thỉ chuyện tháng năm

Bàn chân trần thơm ngát 

Biển ngân khúc triều âm.


Lung linh tựa bạch ngọc

Tựu hình từ ánh trăng

Sáng nhẹ nhàng đằm thắm

Đón nắng từ trời xanh 


Trần duyên tròn hạt cát

Vạn thế giới vần xoay

Đoá sen trắng nở rộ

Khởi thuỷ từ chốn này


Giữa muôn trùng khoảng xám

Loang loang vạn sắc màu

Mắt của người nhìn thấy

Phải chăng là sao rơi? 


Miyn Nguyen 

240107