xin cho em làm cơn mưa bong bóng
ướt vai gầy những giọt nhớ giọt thương
mỗi chiều mơ, dìu nhau vào bến mộng
lả lơi hồng từng phím nhạc yêu thương
xin cho em đôi cánh thiên thần nhỏ
hương đượm nồng trên môi mắt dịu dàng
chờ anh về, trao nhau vành nhẫn cỏ
bến sông hiền, cơn sóng nhớ kiêu sang
xin cho em làm chiếc khăn che nắng
lúc dỗi hờn thì lau hạt lệ xanh
đêm có lạnh, em khép bờ vai trắng
ánh khuya tàn, vương vấn đẹp long lanh
xin cho em niềm thương yêu bát ngát
mái tranh xưa, gió dịu mát quê nhà
chiều dư âm, bay theo từng tiếng hát
ru giấc nồng trăm hạt nhớ ngày qua
xin cho em màu hoàng hôn lữ thứ
để miệt mài những rám nắng làn da
viết trên thơ, gửi vầng mây xa xứ
cho gió mưa nhiều quý mến, mượt mà
xin cho em bầu trời cao xanh thắm
theo cánh chim, từng nẻo ước mơ đời
dẫu sương chiều cheo leo miền xa thẳm
vẫn nhớ hoài hình bóng em trong mơ
Trường Đinh
UK, sương mù già 2024
Lâu rồi không có ai vào trang nhà. Anh vẫn duy trì giữ vì có quá nhiều tài liệu không muốn bỏ đi. Mỗi năm chỉ đóng $12.00 cho google để giữ cái tên www.vuonthonhac.com. Vừa rồi có thêm cô Châu Nguyễn vào post bài. Hy vọng sẽ nhộn nhịp hơn vì FB cũng bắt đầu nhàm. Bài thơ em post dễ thương và nhiều kỷ niệm đẹp ký ức. Chúc em vui bàng an
ReplyDeleteNhững bình an vui mến, anh và chị sức khoẻ đẹp.
ReplyDelete