Saturday, March 14, 2020

Nỗi buồn tím

Ta đuổi bắt em, mặt trời đang lặn
Đuổi cả đời chẳng đặng được gặp nhau
Thời gian dài, dài như những cơn đau
Đêm ma quái quằn quại lên nỗi nhớ

Cơn mơ đêm, chập chờn em đâu đó
Có về đây, hong ấm lại tình nồng
Có đánh thức, cõi lòng ta mong mỏi
Hay chỉ là báo mộng lúc chia ly

Ta đuổi mãi, theo cuộc tình vô vọng
Em thật xa, xa tít tận chân trời
Hoàng hôn tím, lây nỗi buồn ta tím
Tím bầu trời hay tím cả tình yêu

Chiều lặng lẽ hoàng hôn đang ủ khuất
Ta đứng đây lặng ngắm mặt trời đen
Cơn mơ đêm qua, em đứng bên thềm
Để vội vã, nói lên lời từ biệt!!!

Nguyễn Hải

2 comments:

  1. ghé thăm anh Nguyễn Hải, nhạc sĩ sáng tác, nhạc sĩ hòa âm, ca sĩ tài tử và cũng là nhà thơ tình lưu vong. chiều là những yên ả an bình, anh Hải mến...

    ReplyDelete
  2. Áo Tím Huế

    Thướt tha yêu những niềm thương vào mộng
    Hạt mưa buồn theo tà áo em bay
    Màu tím Huế đã đưa anh vào nhớ
    Em dịu hiền trên ánh mắt mơ say

    Anh ao ước được làm màu tím ấy
    Điểm trang em cho đẹp với mây trời
    Dưới bờ vai, áo có chờ gió tới
    Để mơ màng được nhìn áo trên thơ

    Ai cảm thương cho niềm mơ ước nhỏ
    Giấc mộng dài trên sông nước Tràng Tiền
    Anh nhớ mãi nồng nàn khi trăng ngỏ
    Soi bóng em dưới áo tím đợi chờ

    Chiều nay nhé, anh về tương tư nhớ
    Áo em bay đã tím ngát đường về
    Em có thương bóng ai ngồi mơ mộng
    Màu tím yêu còn vương vấn câu thề

    Hoa Ngự Bình chờ ai về nhắn gửi
    Đón Mười Thương dưới tay áo mặn nồng
    Xứ Huế mơ có bao mùa thu gió
    Lả lơi bay cho áo tím bềnh bồng

    Anh yêu mãi tình em trên áo tím
    Nón bài thơ, trao hạt nhớ ngày mai
    Huế yêu thương, với làn hương dấu ái
    Nắng quê nhà và áo tím em bay

    Trường Đinh
    UK, sương mù già 2020

    ReplyDelete