Thursday, February 27, 2020

Nơi Thời Gian Ngừng Lại

Ánh trăng loang mơ hồ con sóng
Tiếng nỉ non biển khóc mơ hồ
Tinh không, cổ nguyệt bơ vơ
Vọng âm góc trái, hững hờ gọi tên.

Người phá toái phi thăng một bước
Trời tháng tư lệ đổ tràn mi
Trăng treo đơn bóng thầm thì
Trên đồi gió lạnh còn gì nhân sinh

Hồn đuổi bóng, tuyệt ngàn viễn cổ
Nỗi nhớ nhung chờ đủ bao ngày
Một đêm nhắm mắt xuôi tay
Còn trông giấc mộng nắng mai vừa cười

Đóa hồng nhỏ ngẩn ngơ giữa trời
Đón nắng sớm một thời ngây dại
Phải chăng thời gian dừng lại
Một ngày biển động, phải về nơi đâu?

Triều Âm

(LC@BNS 200228)

6 comments:

  1. Lâu rồi em mới ghé thăm lại cho một song thất lục bát hay dễ thương và đầy mỹ từ
    Thật cảm ơn em đã chưa quên vườn thơ nhạc nhỏ bé. Chúc em vui, hạnh phúc và bình an
    Nguyễn Hải

    ReplyDelete
  2. Cô bé này làm thơ hay quá. Mấy chữ này thì thât tình không hiểu nghĩa :"Người phá toái". Tr. Bền không có ý gì hết chỉ tìm hiểu thôi.
    Cảm ơn

    ReplyDelete
  3. [img]https://anhdephd.com/wp-content/uploads/2016/09/hinh-anh-hoa-hong-dep-nhat-the-gioi-1.jpg[/img]

    ReplyDelete
  4. Bài thơ dùng nhiều từ ngữ lạ tai nhưng đọc thật thấm. Cảm ơn Triều Âm cái tên nghe cũng hay lạ

    ReplyDelete
  5. Bài thơ hay quá, hân hạnh làm quen
    Ca nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh thân chào

    ReplyDelete
  6. Bài thơ dễ thương quá, HLP mượn lời để viết nhạc và hát nhé
    chúc em vui, bình an và sáng tác nhiều thơ hay
    Đóa hồng ngẩn ngơ giữa trời tặng em
    [img]https://i.pinimg.com/originals/18/ef/ae/18efaef591767650777094e9b8c608fb.jpg[/img]

    ReplyDelete