Friday, January 3, 2020

Đất Trời Xa Lạ


Ta đứng đây ngóng trông về xứ mẹ,
Khuất muôn trùng sóng bạc Thái Bình Dương
 Nghe sóng vỗ dào dạt nỗi nhớ thương
Nhớ quê hương cha mẹ già em dại.

Có ra đi chưa biết ngày trở lại.
Buổi đăng trình bịn rịn kéo lê thê.
Sao chưa đi ta đã muốn quay về,
Đi là biết sẽ muôn trùng cách trở.

Ta thường ngắm lũ chim bay về tổ,
Nhìn giòng suối uốn khúc đổ về sông
Nghe men đắng dâng uất nghẹn cõi lòng,
Đời viễn xứ tháng với ngày cô quạnh.

Ta đã muốn như loài chim chắp cánh,
Vượt sông hồ thăm đất tổ quê cha,
 mẹ già thân thiết gần xa,
Cho lệ nhỏ với châu sa mừng tủi.

Giấc mơ đến với ta thật ngắn ngủi.
Thuyền chưa cập bến bỗng lại ra khơi,
Thế nên đất với trời đành xa lạ./.

 Nhật Vũ OkLAHOMA 1987

3 comments:

  1. Lâu quá mới thấy Già trẻ mãi đăng trên trang nhà mà lại đăng những lờ thật lãng mạn trẻ trung dù có chút lưu luyến quê nhà. Đất với trời đành xa lạ câu chữ thật hay và thật ý nghĩa. Happy new year anh Nhật Vũ và chị nhà nhé

    ReplyDelete
  2. Hôn trước đọc những lời tình tự của già trẻ, hôm nay nó đã trở thành bài thơ thật dễ thương lạ. Dễ thương như già trẻ mãi dễ thương vậy. Cảm ơn đất trời đành xa lạ nhưng chúng ta thì không còn xa lạ nữa vì những kẻ xa lạ gặp nhau trở thành trân quý từ cái xa lạ đó. Happy new year

    ReplyDelete
  3. rất vui anh Nhật Vũ ghé Vườn Thơ Nhạc. sức khỏe, anh mến. 2020 những an bình yên ả...

    ReplyDelete