Thursday, June 7, 2018

Đà Lạt

Em về thăm Ðà Lạt
những con dốc mù sương
lao xao lời gió hát
hoa nở dọc bên đường

Dịu dàng hồ Xuân Hương
những mùa hoa giăng tím
ly cà phê kỷ niệm
một ngày rồi cách xa

Thành phố của ngàn hoa
dã quỳ vàng rực rở
ngồi bên hồ Than Thở
chiều vọng tiếng thông reo

Qua thung lũng Tình Yêu
gửi tình em ở đó
mai xa rồi sẽ nhớ
Ðà Lạt giữa đêm trăng

Những con phố in nằm
thời gian trôi rất chậm
chiếc khăn quàng đủ ấm
Ðà Lạt đẹp như thơ.

Nguyễn Ngọc Tú Anh
Sài Gòn, 07/06/2018




2 comments:

  1. ghé thăm Đà Lạt mộng mơ của Ly Ly. chiều đêm vui đẹp...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dạ em cảm ơn thi sĩ Trường Đinh nhiều nhe! Cuối tuần vui nhe anh!

      Delete